»
ngoisaoblog.com
»
Nghe nhạc
»
Viết bài
»
Đăng hình
Văn thơ
Mong trang web làm một sứ giả văn chương qua góc nhìn của một cá nhân!
Thứ Năm, ngày 06 tháng 03, 2008
Tiểu Lãng Tử và Tiểu Tử Tà
Điểm
Ngôi sao Blog
:
17
(3 lượt)
| Bình chọn:
6 điểm
5 điểm
4 điểm
3 điểm
2 điểm
1 điểm
Hai anh em chẳng ai chịu kém ai! Thằng anh bảo: ba là Đại Lãng Tử thì con là Tiểu Lãng Tử! Thằng em bảo: Ba là Lão Tà thì con là Tiểu Tử Tà! Chỉ còn mẹ may mà không lãng tử, không tà! Không thì đói nhăn răng!
Hai nhóc Uy - Lương và ...
Lãng tử >>
08:58 AM
2 góp ý
2 Góp ý:
Vào lúc
02:22 PM | Thứ Năm, ngày 06 tháng 03, 2008
,
Phương Thảo
Chúc mừng hạnh phúc gia đình anh.
Vào lúc
12:13 PM | Thứ Năm, ngày 06 tháng 03, 2008
,
Lão Đạo Sĩ
khà khà, gia đình Bác vui quá nhỉ !!!
Gởi góp ý mới
»
Viết góp ý nâng cao
<< Trở về
Blog tranhanam
tranlangtu
(đã offline)
Lượt xem: 208159
Tên:
Lãng tử
Nơi cư ngụ:
Quy Nhơn, Bình Định, Vietnam
Số điểm của Blog này là
4649
(số lần vote: 1029)
Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (129 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu
Lưu bút
Tản văn BÔNG HỒNG CÀI ÁO của thầy Nhất Hạnh : [link]
gởi lúc 09:26 10/05/2008
Blog của Huỳnh anh Vũ: [link]
gởi lúc 18:15 27/04/2008
Chao anh
gởi lúc 13:29 26/04/2008
Chọn properties bằng cách nhấn chuột phải. Thực hiện copy link (có đuôi jpg) theo cách gửi hình vào bài thông thường, dán link copy vào! Xong!
gởi lúc 23:34 24/04/2008
Có ảnh nóng PHẦN 2 Nhanh lên
gởi lúc 18:17 24/04/2008
Xem tất cả
Bạn bè
xem thêm
Trang web của tôi
Hãy để cho tôi tin...
Một tháng...
VỢ NHẶT (Kim Lân) - tiếp theo
Tháng 5!
Tuyệt vời Huỳnh Anh Vũ
Đêm xa Hà Nội
MẸ ƠI!
Dạy thêm ...cho con
Góp ý về chương trình và sách giáo khoa môn Ngữ Văn
Lại sắp một ngày Cá tháng Tư
Nhắn gửi anh em ta
Suy nghĩ trước thềm Đại hội VHNT tỉnh Bình Định
Bài văn toát mồ hôi lạnh!
Cảm nhận SỐ PHẬN CON NGƯỜI (M.Sôlôkhôp)
Đơn giản là ngày 8-3
Cảm nhận: En-xa ngồi trước gương" (L.Agaron)
Chiếc thuyền ngoài xa – con người trần trụi đời thường:
Tiểu Lãng Tử và Tiểu Tử Tà
Những chuyện quậy của Tiểu Tử Tà
Băn khoăn Giá - Lương - Tiền!!!
Công Nông đi về đâu?
Nhớ cu Cún
Bình thơ : TRĂNG VÀNG TRĂNG NGỌC của Hàn Mặc Tử
Này thì xích lô...
Quy Nhơn ngày trở lại
Thơ nhân Valentine's Day
Ấn tượng ngày Tết
Còn thương rau đắng mọc sau hè
Post lại phim sao mà khó thế!
Viết cho mái nhà mình
Xuân này dành cho Mẹ
Hãi các bác nhà báo!!!
Trở lại trường
Ngày tháng nào đã ra đi...
Thú chơi thơ của người xưa
Ngựa hoang nào giẫm nát tơi bời...
Hà Nội mùa này ...mưa
Đi vắng một thời gian
Rảnh quá...
Bài chòi Bình Định
Bài vè các loại bông xứ Nẫu
Viết cho những ngày đã qua...
Post phim lên ngoisaoblog?
Xin cho hai chữ bình an
Bài vè các loại cá xứ Nẫu
Thư nhà
Thứ Bảy
Hà nội mưa đông
Những ngày cuối năm
Thơ ngày Giáng Sinh
Merry Christmas
Mùa bình an!
Hà Nội mùa đông
Thư mục văn học THPT
Bình giảng: NÚI ĐÔI (Vũ Cao)
Nỗi lòng nhà giáo - chuyện dài nhiều tập
Suy ngẫm từ “Gửi em – cô thanh niên xung phong” (Phạm Tiến Duật)
Tin buồn nhân đôi
Món ăn bình dân Quy Nhơn
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai...
Thầy lang
Chuyển tải ngoisaoblog sang Yahoo Mash!
Ai mê Robertino Loreti?
Lại sắp bão!
Thương quá con tôi!
Ấm áp gia đình
Cảm nhận "Một người Hà Nội" (Nguyễn Khải)
Ngậm ngùi Ngày Nhà giáo
Chúc mừng Ngôi Sao Blog thôi nôi!
Mưa...nặng trĩu lòng!
Bài hát cho Mẹ
Chợt thấy mình nhỏ bé
Đường xa ướt mưa
BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
Có đôi khi...
Con đã lớn!
10 giây
Đối mặt!?
Kỷ niệm ngày sinh Hàn Mặc Tử
Vĩnh biệt Pavarotti
Đồng Đội - một thời...
Ngày khai trường
Thay đổi
Lang thang ký
BIỂN
Chuẩn mực ngôn từ trên ngoisaoblog
Mừng sự phát triển của ngoisaoblog!
Lời cáo lỗi cùng bạn bè blog!
Vợ nhặt của Kim Lân
Vĩnh biệt nhà văn Kim Lân
Cầm hoà - chưa biết điều gì sẽ đến!
Tiến lên Việt Nam!
Có một Hà Nội
Kỷ niệm Thâm Tâm
Vua và em
Vài cảm nhận về "Một con người ra đời" (M.Gorki)
Trời đất này thực của riêng Hàn Mặc Tử
Bình thơ: CHUỖI CƯỜM THI CA
Viết về Mẹ
Buồn!
Đường dẫn yêu thích
http://www3.ttvnol.com/bi ...
http://www.xitrum.net
http://www.vietsciences.o ...
http://www.hn-ams.org
http://www.evan.com.vn
http://www.en.wikipedia.o ...
http://www.chungta.com
http://www.binhdinhonline ...
http://www.baobinhdinh.co ...
http://vietsciences.free. ...
http://mangbinhdinh.com
http://ddhsonline.com
http://clbxuandieu.vnwebl ...
http://clbxuandieu.multip ...
Các bài viết trước
Hãy để cho tôi tin...
Một tháng...
VỢ NHẶT (Kim Lân) - tiếp theo
Tháng 5!
Tuyệt vời Huỳnh Anh Vũ
Đêm xa Hà Nội
MẸ ƠI!
Dạy thêm ...cho con
Góp ý về chương trình và sách giáo khoa môn Ngữ Văn
Lại sắp một ngày Cá tháng Tư
Nhắn gửi anh em ta
Suy nghĩ trước thềm Đại hội VHNT tỉnh Bình Định
Bài văn toát mồ hôi lạnh!
Cảm nhận SỐ PHẬN CON NGƯỜI (M.Sôlôkhôp)
Đơn giản là ngày 8-3
Lưu trữ
01/11/2006 - 30/11/2006
01/12/2006 - 31/12/2006
01/01/2007 - 31/01/2007
01/02/2007 - 28/02/2007
01/03/2007 - 31/03/2007
01/04/2007 - 30/04/2007
01/05/2007 - 31/05/2007
01/06/2007 - 30/06/2007
01/07/2007 - 31/07/2007
01/08/2007 - 31/08/2007
01/09/2007 - 30/09/2007
01/10/2007 - 31/10/2007
01/11/2007 - 30/11/2007
01/12/2007 - 31/12/2007
01/01/2008 - 31/01/2008
01/02/2008 - 29/02/2008
01/03/2008 - 31/03/2008
01/04/2008 - 30/04/2008
01/05/2008 - 31/05/2008
Powered by
Ngoisaoblog.com
2 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về