Chuyện xưa nhớ lại bỗng bâng khuâng
Lấy được tiên rồi có sướng không?
Một mối tơ hồng tiên kết tục
Nửa năm hương lửa thắm thêm nồng.
Một ngày quay bước về nhân thế
Muôn kiếp phụ tình nghĩa vợ chồng.
Tiên giới nửa năm, trần vạn thuở
Chuyện xưa nhớ lại bỗng bâng khuâng...
Gởi góp ý mới
<< Trở về
Powered by Ngoisaoblog.com
3 Góp ý:
CÓ BIẾT ANH ĐÂY ĐỢI EM TỪ
TỪ THUỞ NGỌC HOÀNG ĐÌ ANH XUỐNG
VÌ TỘI HÔN EM ẤY ĐÓ MÀ!
NHỚ NÊN GIÁNG THẾ TÌM ANH HẢ
ANH VẪN NHƯ XƯA CHỬA CÓ GÌ
TIÊN DUNG EM Ạ ANH ĐỒNG TỬ
GHÉ BẾN DỰNG LỀU TẮM NGHE EM!
HÌ !
Gởi góp ý mới
<< Trở về