» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Chủ Nhật, ngày 29 tháng 06, 2008
HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:

" HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH"

Có lẽ ai cũng cảm thấy rất được hạnh phúc nhi nhận thấy mình đã tương đối hoàn thiện, không còn bị những tật xấu chế ngự, sai khiến như ngày nào nữa! Vậy thì để có được hạnh phúc ấy, trước nhất con người phải đấu tranh với ...

ĐOM ĐÓM >> 03:50 PM 3 góp ý
 
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 06, 2008
HẬU QUẢ CỦA CHỦ NGHĨA SÙNG BÁICÁ NHÂN
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

HẬU QUẢ CHẾT NGƯỜI CỦA CHỦ NGHĨA SÙNG BÁI CÁ NHÂN

Người Việt Nam ta thường mang nặng tâm lí sùng bái chủ nghĩa cá nhân, a dua theo tâm lí bầy đàn, và nhìn nhận vấn đề , sự vật luôn nằm trong trạng thái tĩnh trội hơn là động. Cụ thể hơn, ...

ĐOM ĐÓM >> 03:47 PM 1 góp ý
 
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 06, 2008
HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt)
| Bình chọn:

CHUNG VÀ RIÊNG, CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ, TỔ QUỐC VÀ CÔNG DÂN

Cái chung là cái đại diện cho một lớp, một lọai hoặc nhiều lớp, nhiều lọai nào đó. Cái riêng là cái đặc thù cho một cá thể nào đó. Nhưng xét cho cùng, không thể có cái riêng tuyệt đối, ...

ĐOM ĐÓM >> 06:31 PM 6 góp ý
 
LỜI THỀ TRỪ ĐỘC
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

LỜI THỀ TRỪ ĐỘC

Chúng ta:
Vốn cùng sinh ra phải thời không hay:
Mới lớn lên đã phải đi xin đi xỏ
Lớn lên rồi lại đi xỏ đi xin
Cho hay không là quyền hành chúng nó
Mó vào đâu cũng phải bạc phải tiền!

Chúng ta:
Vốn cùng sinh ra phải ...

ĐOM ĐÓM >> 12:57 PM 2 góp ý
 
Thứ Năm, ngày 26 tháng 06, 2008
BẤT MINH VÀ BẤT HIẾU
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:



BẤT MINH VÀ BẤT HIẾU

Cha mẹ thường đối với con cái như vầy:"Sinh một con mất một hòn máu, mớm cơm mớm cháo mặc áo xỏ chân, con lên ba mẹ sa xương sườn, đói lòng con héo hon lòng mẹ, mẹ ngoảnh đi con dại mẹ ngoảnh ...

ĐOM ĐÓM >> 09:33 AM 2 góp ý
 
CHẠY
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:

CHẠY

Sao ở ta lại dùng nhiều từ "chạy" cực nhọc đến thế nhỉ! Hễ đụng đến là cái gì cũng phải chạy cả: chạy ăn, chạy vạy, chạy đua, chạy theo, chạy chức, chạy án, chạy công trình, chạy bằng, chạy trường, chạy việc, chạy chỗ, chạy chọt, bỏ chạy, ăn chạy,...
Sao không đi mà ...

ĐOM ĐÓM >> 07:27 AM 3 góp ý
 
Thứ Tư, ngày 25 tháng 06, 2008
THẰNG ĐỘC ĐANG ỊI ỎOI TỘI
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

THẰNG ĐỘC ĐANG BỊ HỎI TỘI

Thằng Độc đang bị đàn em và thần dân của hắn hỏi tội, phẫn nộ như vầy:
"Thằng Độc, tại sao mi lại bất nhân, ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa đến thế hả? Ngày xưa mi và chúng tao đều xuất thân từ bần cố nông, ...

ĐOM ĐÓM >> 07:17 AM 3 góp ý
 
 
 
Powered by Ngoisaoblog.com
 
Blog domdom2
(đã offline)
Lượt xem: 18024
domdom2
Tên : ĐOM ĐÓM
Nơi cư ngụ : PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC BÌNH-BÌNH THUẬN, Vietnam
 
Số điểm của Blog này là 1704 (số lần vote: 290)
Xem thông tin cá nhân
Album cá nhân
Danh sách bạn bè (32 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu
Lưu bút
ngoclinh199 binh chon cuoc thi nu kha ai, nam thanh lich cua NSBL do bac dom dom oi.
  gởi lúc 08:14 30/06/2008
ngoclinh199 Hãy bình chọn cho Ngọc Linh nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. [link] /> hp?u=anhbocu&p=153737
  gởi lúc 18:19 29/06/2008
maiyeuanh248 ay la ai ho bac?ay ay la ay ah he he
  gởi lúc 20:34 28/06/2008
Một lần ra đi không đủ
Lần nữa rũ áo ra đi chẳng có ngày về
Dứt bỏ nghĩa phu-thê
Lãng quên tình phụ-tử
Gánh nợ trần ai mấy người trả đủ
Tơ duyên chồng vợ mấy ai đã vẹn câu thề…?

Làm trai thời loạn ly
Một lần ra đi chưa đủ
Lần nữa ra đi chẳng có ngày về
Ô hô! Thân xác tro tàn miền viễn xứ
Cháy thiêu một đời vất vưởng u mê

Cứ mải miết ra đi
Quên hẹn ngày trở lại
Mắt lệ quầng thâm bên bầy con thơ dại
Đã bao đêm vợ trẻ ngóng trông chồng?

Anh có thấy gì không?
Sau bao năm miệt mài tìm kiếm
Đã được gì mà vội vã rũ bỏ tuổi xuân?
Lang bạt xứ người bao năm
Không nấm mồ xanh vùi xác
Làm trai thời loạn lạc
Xá gì da ngựa bọc thây!

Ngày hôm nao anh về
Lưng bình tro xám lạnh
Để trả nợ cho đời
Hành trang để lại anh chỉ có bấy nhiêu thôi

Nước mắt ơi! xin đừng rơi!
Đau lòng người viễn xứ
Một lần ra đi chưa đủ
Anh phải mãi mãi ra đi để có ngày về

Mấy ai vẹn nghĩa phu-thê!
Mấy ai trọn tình phụ-tử!
Chiều nay, nơi trời buồn viễn xứ
Mắt lệ vơi đầy ai khóc thương ai…
  gởi lúc 20:31 28/06/2008
Một lần ra đi không đủ
Lần nữa rũ áo ra đi chẳng có ngày về
Dứt bỏ nghĩa phu-thê
Lãng quên tình phụ-tử
Gánh nợ trần ai mấy người trả đủ
Tơ duyên chồng vợ mấy ai đã vẹn câu thề…?

Làm trai thời loạn ly
Một lần ra đi chưa đủ
Lần nữa ra đi chẳng có ngày về
Ô hô! Thân xác tro tàn miền viễn xứ
Cháy thiêu một đời vất vưởng u mê

Cứ mải miết ra đi
Quên hẹn ngày trở lại
Mắt lệ quầng thâm bên bầy con thơ dại
Đã bao đêm vợ trẻ ngóng trông chồng?

Anh có thấy gì không?
Sau bao năm miệt mài tìm kiếm
Đã được gì mà vội vã rũ bỏ tuổi xuân?
Lang bạt xứ người bao năm
Không nấm mồ xanh vùi xác
Làm trai thời loạn lạc
Xá gì da ngựa bọc thây!

Ngày hôm nao anh về
Lưng bình tro xám lạnh
Để trả nợ cho đời
Hành trang để lại anh chỉ có bấy nhiêu thôi

Nước mắt ơi! xin đừng rơi!
Đau lòng người viễn xứ
Một lần ra đi chưa đủ
Anh phải mãi mãi ra đi để có ngày về

Mấy ai vẹn nghĩa phu-thê!
Mấy ai trọn tình phụ-tử!
Chiều nay, nơi trời buồn viễn xứ
Mắt lệ vơi đầy ai khóc thương ai…
  gởi lúc 20:31 28/06/2008
Xem tất cả
Bạn bè
4mattinhnguyen
gaucondethuong
luongduchanh
lamduong263
kemnhoanh
abui777
dizcu
thutinhyeu
canhsat4sao
maiyeuanh248
Trang web của tôi
HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH
HẬU QUẢ CỦA CHỦ NGHĨA SÙNG BÁICÁ NHÂN
HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH
LỜI THỀ TRỪ ĐỘC
BẤT MINH VÀ BẤT HIẾU
CHẠY
HIẾNKẾ
DĨ CHÚNG TÂM VI KỈ TÂM-MỪNG NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM 21/6/2008
THẰNG ĐỘC SẼ GIẪY CHẾT
EM GÁI NHỎ
ĐẾN VỚI MỘT BÀI THƠ HAY BỊ LÃNG QUÊN
QUỐC CA TRỪ THAM
VÌ AI MÀ LÀM TÔILẠI NHỚ CHỊ !
HOA NƯƠNG THẦN NỮ SẼ THAY TRỜI HÀNH HÓA !
KHÔNG BIẾT ĐỦ THÌ PHẢI NHỤC VẬY!
CỤC SỨT ĐẦU ĐỘC MẺ TRÁN
ĐỐI THOẠI ĐỌ SỨC
CNXH VÀ VẤN ĐỀ VĂN HOÁ, ĐẠO ĐỨC VÀ NHÂN VĂN
SAO CỨ NHỚ
LẠI ĐẾN RỒI THÁNG SÁU MÙA THI
VẤN ĐỀ VỀ HỌC THÊM
"CẮT TÓC THAY ĐẦU"
KHUẤT TẤT, KHÔNG ĐƯỜNG HOÀNG, CHÍNH TRỰC
NHỮNG HỆ LỤY CỦA TAM QUYỀN PHÂN NHIỆM
THẰNG ĐỘC XEM BÓI
VỖ NGỰC XƯNG TÊN
LÍ LUẬN TRƯỚC CHÂN TRỜI MỞ
1 / 6 NHƯNG MÀ BÉ ƠI !
TẾT THIẾU NHI ĐẾN RỒI,LÌ XÌ TUỔI TEEN NHA!
THẰNG ĐỘC VỪA THẤT TRẬN VỪA BỊ TRÚNG KẾ
KIỀU XƯA VÀ NAY, TRONG TÁC PHẨM VÀ NGOÀI CUỘC SỐNG; TÚ BÀ XƯA VÀ NAY, TRONG TÁC PHẨM VÀ NGOÀI ĐỜI
THẰNG ĐỘC MUA TIN
THỬ TÌM HIỂU, BÀN THẢO VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG VĂN HÓA CỦA NHÂN LOẠI
BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG
BẢO THỦ VÀ THỦ CỰU THÌ LÀM SAO MÀ TIẾN BÔ VÀ ĐỔI MỚI THÀNH CÔNG ĐƯỢC ĐÂY!
CHUYỆN VỀ TIÊN SINH HỌ QUÁCH
NGỮNG BIẾN CHỨNG CỦA CĂN BỆNH DUY Ý CHÍ
"MÁ ĐỨA NÀO CŨNG CÓ MỘT CÁI ĐÓ HẾT A"!
THẰNG ĐỘC DU THUYẾT
CUỘC ĐỌ SỨC VÀ TẬP DỢT GIỮA THẰNG ĐỘC VÀ THẰNG CỤC
NỖI NIỀM CỦA CÁC CHƯ TƯỚNG DƯỚI TRƯỚNG CỦA THẰNG ĐỘC
THẰNG LIÊM THẤY THẾ
NỖI NIỀM CỦA THẰNG LIÊM
THẰNG ĐỘC CON ĐI CÂU
HẮN SẼ BỊ CHÓ CẮN
TÌM HIỂU NHÂN KỈ NIỆM NGÀY SINH NHẬT CỦA BÁC HỒ
TRONG CUỘC CHIẾN NÀY
NGỘ ĐỘC, SẬP NHÀ VÌ THÓI HÀ TIỆN NHƯNG LẠI HOANG TÀN !
NHỚ TRÒ !
QUYỀN LỰC-TIỀN TÀI vÀ "NHỮNG BÓNG MA CỦA MÁC
HÈ ĐẾN
XÃ HỘI XÔ BỒ PHẢI CHĂNG VÌ BỘ MÁY QUÁ CỒNG KỀNH!
TÈO THẤY NHƯ VẦY QUA VIỆC MUA QUAN BÁN TƯỚC
MỪNG SINH NHẬT C.MÁC:05-05-1818
QUY SĨ ĐIỀN VIÊN
THƯ GỬI MỘT BẠN TRẺ
DỰ ĐOÁN HỌC
TỐC KÍ:" TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ"
MỘT KIỆT TÁC VĂN CHƯƠNG THẾ GIỚI
Truyện cực ngắn: THẰNG ĐỘC
THẾ THƯỜNG VÀ TÂM SỰ
CẠNH TRANH
BỚI LÔNG TÌM VẾT
QUY LUẬT KHÁCH QUAN
AI
NHỚ NGÀY GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG: 10/3 ÂL
THÓI HUNG HĂNG
CẢM TÁC CHUYÊN TÌNH XƯA
ĐỘC CHIÊU QUÁ TA!
THƠ CHO AI ĐANG THẤT TÌNH
THẢO DÂN BIẾT THẢO DÂN BÀN THỬ NGHE
THƯ NGIẢN VỊNH THƠ NGUYỄN KHUYẾN KHÔI HÀI CHƠI NGHE!
QUAN TÂM
ĐẮC THẾ SỰ! (P 1 )
TẠI SAO THỊ TRƯỜNG BÁO CHÍ Ở VIỆT NAMLẠI NĂNG ĐỘNG, CÓ SỨC TIÊU THỤ LỚN NHƯ VẬY ?
HÙNG TRƯỜNG CA TIÊN RỒNG
AI MUỐN TRƯỜNG THỌ THÌ DÔ ĐÂY
GIẢI TOÁN XẢ TRÉT NHA:CỐC MÒ CÒ XƠI !
KHÔI HÀI TÍ NGHE !
CUỘC ĐỜI LÀ NEM CHUA HAY NEM NGỌT
THỬ BÀN VỀ DỰ THẢO LUẬT CÔNG CHỨC NGHE!
ĐỨC NHÂN SỬ THẾ TRƯỜNG
KHÔNG CÓ GÌ CẢ
NHẢY VÀO LỬA
ĐƯỢC ĐẰNG CHÂN LẤN ĐẰNG ĐẦU
HẠT NHÂN CƠ BẢN VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
BUỒN QUÁ NÊN GHẸO EM CHƠI VẬy MÀ !
CHÍNH TRỊ VÀ DANH NGON NHẬP MÔN
NGUYỄN TRÃI:TIÊN THIÊN HẠ ƯU, HẬU THIÊN HẠ LẠC
ĐẠI CƯƠNG LƯỢC YẾU SỬ NTÊN RÔNG
BÚT NHƯ MUỐN MÚA VÀ MỰC NHƯ NMUỐN BAY
LẼ CÀN KHÔN
THÔI EM NHÉ VỚI EM LÀ HUYỀN DIỆU!
ĐẠO CƯƠNG THƯỜNG
HOA NỮCA VÀ TỨ ĐỨC CỦA HOẠN NƯƠNG!
ĐỨC TRUNG
CHIẾN DỊCH THƠ:"TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI"
HƯỚNG VỀ NGÀY MỒNG TÁM THÁNG BA
THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN!
NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ
Đường dẫn yêu thích
Các bài mới cập nhật
HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH
HẬU QUẢ CỦA CHỦ NGHĨA SÙNG BÁICÁ NHÂN
HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH
LỜI THỀ TRỪ ĐỘC
BẤT MINH VÀ BẤT HIẾU
CHẠY
THẰNG ĐỘC ĐANG ỊI ỎOI TỘI
Lưu trữ
01/10/2007 - 31/10/2007
01/11/2007 - 30/11/2007
01/12/2007 - 31/12/2007
01/01/2008 - 31/01/2008
01/02/2008 - 29/02/2008
01/03/2008 - 31/03/2008
01/04/2008 - 30/04/2008
01/05/2008 - 31/05/2008
01/06/2008 - 30/06/2008