Thứ Năm, ngày 20 tháng 03, 2008
|
Chỉ còn là kỉ niệm
Hôm nay nắng về
Kèm theo ít gió
Em im lặng
trở về kỉ niệm
một chút lặng im
một chút vấn vương
có gì lưu luyến
Rồi nhận ra chỉ là quá khứ
Đừng níu kéo
Những hẹn hò
Những yêu thương
giận hờn ,yêu,nhớ
Một mình ta bước vôi
trên con đường ngập lá vàng
rồi chợt nhớ ta đã từng bên nhau
Rồi để cho chân thành phai nhạt
Dòng thời gian, cát bụi và kỉ niệm
Để cho gió cuốn đi.
|
|
|
|
|
|
|
13 Góp ý:
-------------
thơtôi
Sao vẫn cháy hòai trong ký ức
C
TÂM TƯ NÀY CỦA XUÂN DIỆU CÓ LẼ CŨNG RẤT GIỐNG TÂM TRẠNG CỦA PÍP PI PHẢI KHÔNG:
"NẮNG MỌC CHƯA TIN HOA RỤNG KHÔNG NGỜ
TÌNH YÊU ĐẾN TÌNH YÊU ĐI AI BIẾT
TRONG GẶP GỠ ĐÃ CÓ MẦM LI BIỆT
NHỮNG VƯỜN XƯA NAY ĐOẠN TUYỆT DẤU HÀI"
Kỷ niệm xưa cũ nên đành cất đi
Kỷ niệm xưa cũ nên đành cất đi
Trong từng hơn thở
Nghẹn ngào nổi nhớ
Cho tình nên thơ
...... Chúc Pippi vui !
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về