không đề!
anh cứ bảo xuân này chẳng có nắng hồng
thế mà em thấy nắng hồng khắp phố
hàng cây xanh ôm ấp từng ánh nắng
và em thì ngắm mãi bóng hình anh
em cũng bướng bỉnh như nắng mùa đông
cứ chiếu sáng rồi lẩn dần chạy trốn
để ngày mai đuổi bắt với bình minh
yêu anh rồi nhưng miệng phải lặng thinh
chờ anh đến nói lời yêu tha thiết
con gái mà kiêu đâu có tội.......
5 Góp ý:
Cung tai anh chang biet noi thot ra loi
So gi nua, vuon hong em da mo,
Loi anh vao cung da mac day hoa!
Tội là anh chẳng chinh phục em mà!
Ghét anh nhiều! Sao anh còn từ chối?
Có câu gì thì anh nói mau ra!...
Chỉ vì yêu người mới làm duyên
Chờ đợi mỏi mòn hình bóng ấy
Mơ mộng ... một ngày sẽ ... !!!
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về