TẠM BIỆT TUỔI HỌC TRÒ
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) |
|
Thôi chào nhé tuổi học trò thơ dại
Mười hai năm gắn bó dưới mái trường.
Lời thầy cô ấm áp tình thương
Từng nét chữ bàn tay người uốn nắn.
Thôi chào nhé bảng đen và phấn trắng
Bụi thời gian nhuốm bạc tóc thầy,
Đôi mắt cô quầng sâu hơn ngày trước
Giáo án dài cô thức trắng bao đêm.
Thôi chào nhé bạn bè thân quen
Lời chưa nói xin gửi vào lưu bút.
Mai rời xa dãy hành lang quen thuộc
Tiếng guốc xưa kỷ niệm vọng trong tim.
Thôi chào nhé những buổi tan trường
Ngập áo trắng, gió và hoa phượng.
Những mùa thi và bao ước mơ
Một thủa dại khờ, một thủa vấn vương.
Tái bút: Ngọc Linh viết bài thơ này gửi tặng tất cả những thầy cô giáo và những bạn học sinh đang dạy và học những ngày cuối cùng của lớp 12 cuối cấp này. Qua đây cũng xin được gửi lời thăm hỏi đến tất cả những thầy cô giáo và những bạn bè đã gắn bó với Linh suốt những năm cắp sách đến trường.
3 Góp ý:
Tuổi học trò đã qua lâu lắm rồi
Sao đọc lại vẫn còn đó chơi vơi
Thưở hồng hoa một thời đẹp biết mấy
Cuốn ta xa qua tháng năm ngọc ngà
BÀI THƠ LÀ NỖI NIỀM LUYẾN NHỚ, VÀ CÓ PHẢNG PHẤT MỘT NỖI BUỒN HOÀI NIỆM
Tuổi học trò bao giờ cũng đầy ấp những kỷ niện đẹp ...Chúc thành công tên những bước đường sắp tới !
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về