Lưu bút
|
Cam on em da qua khen ! Day la mot nguoi anh duoc gap tren mang , hoan canh cua co ta that dang thuong . Vi vay anh viet may dong de an ui co ay. |
|
gởi lúc 11:31 08/03/2008 |
|
Cam on em da qua khen ! Day la mot nguoi anh duoc gap tren mang , hoan canh cua co ta that dang thuong . Vi vay anh viet may dong de an ui co ay. |
|
gởi lúc 11:30 08/03/2008 |
|
Chúc chị 8/3 nhận đc món quà ý nghĩa của Lão Gia và hai quý tử! :) :x |
|
gởi lúc 03:46 08/03/2008 |
|
chúc 8.3 thật vui và khó quên. |
|
gởi lúc 21:19 07/03/2008 |
|
8/3
HOA HƯỚNG DƯƠNG
Nói tên hoa thấy mặt trời nắng ấm
Hạt trời gieo vào đất nở Hướng Dương
Cứng cáp vươn cao dâng đời nhuỵ lớn
Ong tắm vàng - mật ngọt chớ quên hoa.
-----------------------------------------------
thơtôi |
|
gởi lúc 19:52 07/03/2008 |
|
Trang web của tôi
Bạn bè
Các bài viết trước
Lưu trữ
|
|
Thứ Năm, ngày 30 tháng 08, 2007 |
Tôi và thơ
Tôi đã yêu đời, yêu thiết tha
Yêu bằng nhung nhớ tháng ngày qua
Cảm ơn trời đất cho hơi thở
Mạch sống trong thơ chẳng hững hờ
Đong đầy mơ ước trút vào thơ
Đốt cháy tim tôi - kẻ dại khờ
Khiến tôi khao khát và khao khát
Chia sẻ vui buồn với tình ...
|
gởi bởi hoa hướng dương @ 09:03 PM | 3 góp ý |
|
Thứ Ba, ngày 28 tháng 08, 2007 |
Cả thế gian này chỉ có mỗi em
Tặng cho những người đang yêu
Cả thế gian này
Chỉ có mõi em
Lần đầu làm quen
Mắt em lúng liếng
Nụ hôn đầu tiên
Chao! ngọt ngọt là
Môi cười thật xinh
Có một biển tình
Dâng lòng anh đó
Hôm nay ra ngõ
Im ắng lạ thường
Nắng ...
|
gởi bởi hoa hướng dương @ 09:20 PM | 4 góp ý |
|
Thứ Hai, ngày 27 tháng 08, 2007 |
Hoa quỳnh nở muộn
Đêm nay rơm rạ đã mùa
Cốm thơm hương nếp đón chờ trăng lên
Trăng vàng đương đợi ngoài hiên
Hoa quỳnh, nàng hãy ngoan hiền bước ra
Ô kìa ! cánh trắng kiêu sa
Dậy hương lan toả gần ...
|
gởi bởi hoa hướng dương @ 03:22 PM | 0 góp ý |
|
Chủ Nhật, ngày 26 tháng 08, 2007 |
CẢM XÚC
Chiều vợi nắng ...
Cho hoàng hôn tìm đến...
Em tựa vai anh ,êm ái cả chiều thu
Cơn gió nào ,lướt thoảng khẽ êm ru ...
Cho chiếc lá...
Nhẹ nhàng thơm đôi má.
Hương hoa sữa bao trùm lên ...
|
gởi bởi hoa hướng dương @ 06:03 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 08, 2007 |
Mùa thu
Ta đi trong mùa thu
Nắng mùa thu rực rỡ
Mà hồn ta cứ ngỡ
Trói hồn ta trong thu
Ôi mùa thu ,mùa thu
Mắt ...
|
gởi bởi hoa hướng dương @ 08:16 AM | 3 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 23 tháng 08, 2007 |
Bất ngờ
Trời đang nắng... bỗng đổ mưa
Cho tôi gặp lại ngưòi xưa bất ngờ
Phút giây, đôi mắt sững sờ
Để rồi hai đứa thẫn thờ... trong tim.
|
gởi bởi hoa hướng dương @ 03:18 PM | 2 góp ý |
|
Thứ Ba, ngày 21 tháng 08, 2007 |
Muốn
Muốn làm sừng sững, ngọn núi cao
Khoe mình dưới nắng dáng tự hào
Cỏ cây, muông thú, luôn gần gũi
Xuân về, cánh én đến liệng chao
Muốn làm thuyền lớn đi muôn nơi
Căng buồm lộng gió, vượt trùng khơi
Tháng, ngày đùa giỡn cùng sóng ...
|
gởi bởi hoa hướng dương @ 09:37 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Hai, ngày 20 tháng 08, 2007 |
Anh ơi,đừng...
Anh ơi đừng gửi gió vào thơ
Cho em cứ khắc khoải mong chờ
Một cơn gió mát về biển nắng
Em về mộng mị một cơn mơ...
Anh ơi đừng hiểu rõ lòng em
Kẻo rồi hai đứa ...
|
gởi bởi hoa hướng dương @ 09:50 PM | 2 góp ý |
|
Chủ Nhật, ngày 19 tháng 08, 2007 |
Thơ: EM LÀM TÔI NHỚ...
Em làm tôi nhớ vu vơ...
Em là nỗi nhớ vần thơ đầu đời
Nhớ nhất những lúc em cười ,
Cười không thành tiếng mà người khó quên !
Nhớ là nỗi nhớ không tên ,
Từng đêm tôi nhớ tới miền xa xôi ...
|
gởi bởi hoa hướng dương @ 12:37 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 08, 2007 |
Thơ: NÀNG THU
Nàng Thu đến cho tâm hồn ngây ngất
Áng mây bồng là mái tóc Thu ư ?
Phía xa kia là một áng mây mờ
Tôi sẽ tới và gối đầu lên đó .
Nàng ghé tai tôi,thì thầm hỏi nhỏ
Bằng giọng du ...
|
gởi bởi hoa hướng dương @ 07:53 PM | 0 góp ý |
|
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 08, 2007 |
TÌNH EM
Chiều nay lất phất mưa bay
Có người nằm gọn trong tay người tình
Ngẩng đầu hôn đoá môi xinh
Trên đời chỉ thấy có mình, có ta
Ước gì mình chẳng rời xa
Ta đêm tặng hết tình ta cho mình
Mình ơi ta quá yêu mình
Mình là hoàng tử của tình ...
|
gởi bởi hoa hướng dương @ 10:45 PM | 0 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 16 tháng 08, 2007 |
Bẫy tình
Nàng kia liễu vóc sương mai
Nàng đem tình ái một mai lòng người
Ngày ngày nàng khẽ mỉm cười
Khiến cho người với những người ganh đua
Thế rồi có kẻ chào thua
Để anh ôm trọn giấc mơ bên nàng
Hạ qua, thu đến, đông tàn...
Anh trao nàng hết chẳng màng công danh
Gió đưa ...
|
gởi bởi hoa hướng dương @ 03:24 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Tư, ngày 15 tháng 08, 2007 |
RẼ BƯỚC SANG NGANG
Đêm nay nằm nghĩ miên man,
Ngày mai mình bước sang ngang thật rồi...
Rẽ sang bước ngoặt cuộc đời
Mà sao mình ngẫm nửa cười, nửa đau
Nửa cười là bởi thương nhau
Nửa đau là bởi có nhau không tròn
Một mai đầy những lo toan
Liệu rằng mình có yên hàn ...
|
gởi bởi hoa hướng dương @ 12:23 PM | 3 góp ý |
|
|