Lưu bút
|
Chào anh. chúc anh vui ! |
|
gởi lúc 19:57 22/07/2008 |
|
Cái head đẹp thật đó, trông trong lành và thơ mộng quá |
|
gởi lúc 17:09 21/07/2008 |
|
sao hôm nay heo con lại tính cờ lon ton vào nhà bạn nhỉ nhà đẹp quá nhất là bức ảnh hiiiiiiiichuc1 vui vẻ |
|
gởi lúc 15:26 21/07/2008 |
|
sao dạo này làm gì mà mất tích luôn vậy tùng |
|
gởi lúc 21:38 18/07/2008 |
|
EM XINH GÁI
ANH ĐẸP TRAI
BAO GIỜ AI CŨNG THẦM KHEN
EM THẬT LÀ XINH GÁI
NHƯNG BAO GIỜ
AI CŨNG CHÊ ANH LÀ KHÔNG ĐẸP TRAI CHÚT NÀO
QUÁ CÙ LẦN
MẶT BAO GIỜ CŨNG LẠNH LÙNG CHAI CỨNG NHƯ ĐÁ
HƠI LẦM LÌ CÔ HỒN QUÁI CHIÊU
CÓ KHI ỐM CÀ TONG CÀ TEO
CÓ KHI MẬP Ù BÉO PHỊ
ĐI BÊN EM XINH GÁI
LÀ MỘT PHẢN CẢM MỘT TRỜI MỘT VỰC
NHƯ THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ
ĐI CẠNH EM XINH GÁI NHƯ MỘT CÔ TIÊN
NÊN ĐI CẠNH EM
AI CŨNG DÒM EM MỘT
MÀ KHÔNG THÈM ĐỂ MẮT ĐẾN ANH DÙ NỮA CON MẮT LÉ
KHÔNG MỘT CHÚT LIẾC MẮT ĐƯA TÌNH
CÒN EM
ĐÃ LÀM
BAO NHIỀU NGƯỜI XIÊU HỒN LẠC PHÁCH
VÌ NỤ CƯỜI CỦA EM XINH GÁI
VÌ TIẾNG HÁT CỦA EM BAY CAO
VÌ DÁNG ĐIỆU CHANH CHUA MỎ NHỌN
VÌ MODEL QUẦN ÁO HỞ RÚN CỦA EM
EM LÚC NÀO CŨNG XINH GÁI
CÒN ANH NHƯ ANH CHÀNG CAO BỒI CHĂN BÒ
KHÔNG BIẾT BẮN SÚNG
CHỈ IM THIN THÍT BÊN CẠNH EM
VÀ LÓNG NGA LÓNG NGÓNG
TRỐNG NGỰC ĐÁNH THÌ THÙNG
MÀ KHÔNG BIẾT NÓI YÊU EM
HAY KHEN EM XINH GÁI |
|
gởi lúc 08:07 19/06/2008 |
|
Trang web của tôi
Bạn bè
Các bài viết trước
Lưu trữ
|
|
Thứ Hai, ngày 21 tháng 07, 2008 |
Ngày trở về
Ta về đây tìm lại hương tình cũ
Hạt ân tình ta ươm nụ khi xưa
Ai ngờ đâu chỉ sau một cơn mưa
Ngây thơ bỗng già nua đi từ đó
Ta trở lại kiếm hạt mầm thương nhớ ...
|
gởi bởi Chong Chóng @ 01:19 PM | 6 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 24 tháng 01, 2008 |
Góp hình nào.....
Gần đến tết rồi nhỉ , chúng ta cùng " Góp gạo thổi cơm chung nào , mỗi người góp một tấm hình để mình tổng hợp thành một Clip năm mới của Gia đình Ngôi Sao Blog nào ......
Anh muốn ở cạnh ai , chúc cho riềng ai thì nói rõ ràng nha,..... mình sẽ tổng hợp và làm ...
|
gởi bởi Chong Chóng @ 10:01 AM | 29 góp ý |
|
Thứ Bảy, ngày 19 tháng 01, 2008 |
Tình yêu là gì nhỉ?
Yêu là tình cảm riêng tư, nhưng yêu lại là sự phụng hiến; Yêu là sự nhiễm ô , mà yêu cũng lại là sự thanh tịnh. Yêu, có tình yêu nhỏ hẹp, vị kỷ cá nhân; có tình yêu bao la rộng lớn. Yêu có tình yêu ngu si , có tình yêu trưởng thượng cao cả.
|
gởi bởi Chong Chóng @ 11:52 AM | 4 góp ý |
|
Chủ Nhật, ngày 13 tháng 01, 2008 |
GỬI ĐẾN NHỮNG AI ĐƯỢC NHIỀU HẠNH PHÚC
Con người ta có rất nhiều cách để cảm thấy mình hạnh phúc. Có những người luôn luôn có đời sống thật hạnh phúc, bởi vì họ, tất cả là bình thường. Tuy nhiên, hạnh phúc này không phải là mục đích chúng ...
|
gởi bởi Chong Chóng @ 10:37 PM | 13 góp ý |
|
Thứ Bảy, ngày 12 tháng 01, 2008 |
Một chút trong cuộc đời
Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
|
gởi bởi Chong Chóng @ 09:07 AM | 6 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 03 tháng 01, 2008 |
Cổ tích là...
...Một thế giới nhiệm màu. Ở đó có phép lạ, phép lạ cho những điều ước thành sự thật, phép lạ cho cuộc sống nhiều niềm vui.
... Nơi mà những cô, cậu bé nghèo khổ sẽ gặp được cô Tiên, ông Bụt để nhận được phép màu biến thành người ...
|
gởi bởi Chong Chóng @ 01:12 PM | 7 góp ý |
|
|