Lưu bút
|
hìm em là con gái nhưng mọi ngươicoi là boy:D...chik ở thanh hoá à..gần quê em ,,,,em ở ninh bình |
|
gởi lúc 17:58 31/08/2008 |
|
comment cũ là sao em ko hỉu chị ah ...em chỉ có post toán là chính mà:D |
|
gởi lúc 16:25 31/08/2008 |
|
Chào mừng Heo con đã gia nhập Blogger yêu Hà nội. Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui từ Hội blogger yêu Hà nội |
|
gởi lúc 11:32 31/08/2008 |
|
eo ơi, đẹp "kinh dị" luôn cái đầu nhà heo. Hôm nào dạy chị với??? |
|
gởi lúc 23:44 30/08/2008 |
|
bạn là con gái ah |
|
gởi lúc 21:29 30/08/2008 |
|
Trang web của tôi
Bạn bè
Các bài viết trước
Lưu trữ
|
|
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 08, 2008 |
Tự trách mình 1
Chị bất tài
chẳng giúp được các em
Vần thơ đó
chỉ đem về xếp xó
Bút mực này
mang xếp bó cho xong
Ôi thương quá!
tờ giấy trắng trong
ta vô tình viết nên dòng thơ dỡ!?
Không ai xô
sao tự nhiên ...
|
gởi bởi heoconlonton @ 04:47 PM | 15 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 28 tháng 08, 2008 |
Tâm sự cùng Thùy Dung
(gửi Thùy Dung) Bao lâu rồi bạn nhỉ
chúng mình không gặp nhau?
có chút gì lắng sâu
có chút gì mong nhớ
và một nỗi đợi chờ
bổng thấy mình bơ vơ!
Kỹ niệm và nỗi nhớ
cứ lẫn vào đan xen
tất cả đều ...
|
gởi bởi heoconlonton @ 12:39 PM | 10 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 21 tháng 08, 2008 |
Bài vè tệ nạn xã hội
Ve vẻ vè ve
nghe vè tệ nạn
xã hội lên án
trùm đen buôn bán
ma túy ngập tràn
nghiện hút tràn lan
Cầm thú dã man
bắt người đem bán
dân thù dân oán
bay chết phơi thây
rồi sẽ có ngày
trời đày địa ngục
Kia ...
|
gởi bởi heoconlonton @ 02:40 PM | 14 góp ý |
|
Thứ Bảy, ngày 16 tháng 08, 2008 |
Gả vợ cho Trời(thất bại)
GIẬN ÔNG TRỜI !
Ông trời, ông ở trên cao
Mà ai cũng sợ, vì sao ông trời ?
Nhưng mà xin hỏi thật lời
Không Bà, ông sống hiện thời với ai?
Ông cười nhăn nhở sấm vang
Rằng ông đang sống với ...
|
gởi bởi heoconlonton @ 11:36 AM | 20 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 14 tháng 08, 2008 |
Nhớ Canh Mướp
Cả nhà vui vẻ xong cơm tối,
Đêm nằm ,tóc mẹ gối vai cha(!)
"Mình ơi,mảnh đất sau nhà ấy,
"Ta trồng thêm mướp,cấy thêm rau
"Con mình yếu lắm -nó vẫn đau
"Phòng khi túng thiếu,vay không được
"Ra vườn hái mướp cũng qua ngày..."
Cha cười:"Như vậy nghĩ cũng hay..."
Con ngoan đã hưởng giấc no ...
|
gởi bởi heoconlonton @ 12:21 PM | 20 góp ý |
|
|