Thứ Bảy, ngày 19 tháng 07, 2008
Nhạc: Minh Vy
Lời: Hồng Xương Long
Hòa âm: Minh Khang
Trình bày: Cẩm Ly
Tình anh như nước con sông dài
Con nước về cho cây trái trổ bông
Tình em như lúa xanh trên đồng
Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông
Chiều quê hai đưa hay vui đùa
Em cánh cò anh chim sáo ...
Viết bởi T.Giang >> 02:22 PM
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 07, 2008
Mẹ thương nhớ!
Con viết thư này khi con bắt đầu bước vào cuộc sống sinh viên. Chí con đã quyết rồi không điều gì khiến con nản nữa.
Vậy là thêm một lần nữa con cãi lời mẹ. Sao mẹ không mắng hay đánh con mà mẹ cứ chiều mãi theo đứa ...
Viết bởi T.Giang >> 10:43 PM
Thứ Ba, ngày 15 tháng 07, 2008
Cuộc hành trình đưa tôi tới miền Trung
Uốn khúc quanh co núi non điệp trùng
Sông biển rì rào du dương sóng ...
Viết bởi T.Giang >> 02:15 PM
Thứ Bảy, ngày 12 tháng 07, 2008
Thấm thoắt mà đã 7 tháng rồi. Ngày em rời Việt Nam, tạm biệt gia đình bỏ lại đứa con thơ dại để vì sự nghiệp của mình. 11 tháng nó phải xa em, xa vòng tay âu yếm của mẹ, xa bầu sữa mẹ, xa lời ru ngọt ngào. Em tạm biệt nó khi nó chưa ...
Viết bởi T.Giang >> 05:27 PM
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 07, 2008
Nhớ thật nhiều ơi tuổi thơ xa vắng
Anh chân đất thả diều ngoài nắng
Em mắt tròn tìm hoa trắng trên đê
Một thời ta sống giữa đam mê.
Nhớ ngày xưa đi học mình bị lạc lối về
Anh ...
Viết bởi T.Giang >> 05:07 PM
Thứ Năm, ngày 03 tháng 07, 2008
(Mọi người đi hết rồi, buồn quá!)
Hoàng hôn nay xuống nhanh hơn
Chóp đồi còn sáng, dưới buông đêm rồi
Một cơn gió thoảng giữa trời
Cánh chim lẻ bạn chơi vơi chân rừng.
Viết bởi T.Giang >> 09:30 PM
Cánh đồng vàng trăng phủ lên trĩu nặng
Bông lúa cong mình trĩu xuống bởi sương đêm
Vải căng tròn, trĩu cành bởi mật
Ta trĩu lòng nỗi nhớ không tên....
Viết bởi T.Giang >> 06:51 AM
Thứ Ba, ngày 01 tháng 07, 2008
Chỉ là một búp lá non
Làm sao thành được cả vòm bóng râm
Chỉ là cánh hoa âm thầm
Làm sao toả được hương thơm giữa trời?
Chỉ là một hạt mưa thôi
Bao giờ nên biển người ơi! Bao giờ?
Còn tôi như ...
Viết bởi T.Giang >> 11:01 PM
Hình như đang mất dần sự chân thành nơi đây? Hình như sự đùa cợt đang xuất hiện nơi này? Niềm tin đang mất dần, khoảng cách cứ xa ..xa dần khiến cho ta chông chênh, chống chếnh. Vắng vẻ, thưa thớt. Những gì đẹp đang nhạt dần, cứ nhạt dần...
Ta muốn tìm một ...
Viết bởi T.Giang >> 10:53 PM
Thứ Năm, ngày 26 tháng 06, 2008
Bánh ngon thế này mà chỉ để ngắm không ăn được. Huhu.
Viết bởi T.Giang >> 10:29 PM