Thứ Sáu, ngày 02 tháng 05, 2008
|
Dấu ba chấm!
- Tôi ru mình với ước vọng tuổi thơ
Úp mặt vào đêm đan tay làm hơi ấm.
Giấc mơ hiện ra trắng xóa bờ cát nóng
Bỏng dấu chân chập chững trước cửa đời...
Có những chiều khản giọng gọimẹ ơi
Lá lặng thinh run rẩy nhìn tôi khóc
Cọng rơm khô rùng mình ...
|
|
Thứ Năm, ngày 24 tháng 04, 2008
|
Ngỡ Ngàng
Nếu anh là biển xanh
Em xin làm cơn gió
Gió thổi sóng xô bờ
Và tình em ở đó...
Nếu anh là áng mây
Em nguyện làm nắng ấm
Nắng vẫn ấm, mây vẫn bay
Mây bay đi tìm thiên đường hạnh phúc.
|
|
Thứ Ba, ngày 22 tháng 04, 2008
|
SẼ QUÊN!!
Từ giờ em sẻ không chúc anh gì cả,vì chẳng bao giờ có lời tốt đẹp nào chân thật giữa hai người yêu chia tay nhau. Chỉ gửi lại anh một bài thơ thật ...
|
|
Thứ Năm, ngày 17 tháng 04, 2008
|
NƠI CẢM XÚC BẮT ĐẦU!
...................Có những khoảnh khắc mà mình mãi khắc sâu vào kí ức của tâm hôn, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn.
.................Lại có những khỏanh khắc nhẹ nhàng thoáng qua, cố nhớ nhưng sao ...
|
|
Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008
|
MƯA NẮNG!!!
........(*_*)........
Một sớm mai xanh nắng
Một sớm mai vàng mưa
Mùa vui đùa bất chợt
Nói cười chẳng kịp thưa
Mai về trong nắng xanh
Aó bay vùng mây trắng
Kia! về giữa mưa vàng
Mắt người ...
|
|
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 03, 2008
|
GIỬ LẠI CHÚT GÌ MƯỜI TÁM!!!
AT - Mười tám em bước chân ra
Trời trưa khô khốc
Thấy con nắng vàng nheo nhóc
Lại nhớ cái thuở nhỏ thong dong
Hong tóc sau nhà
Cây đa chứng giám.
Ai cũng muốn giữ cho mình
Những ngày lên mười lên tám
Cỏ dại bám chân
Đến lớp chỉ có ê a
Về nhà vô tư ca ...
|
|
Thứ Bảy, ngày 15 tháng 03, 2008
|
CAY BANG CUOI THU!
Thu sang tren nhung canh bang
Chi con hai chiec la vang ma thoi,
Hom qua da rung mot roi!
La theo gio cuon ra ngoai son thon
Hom nay la thay toi buon.
Lia canh theo gio la ua qua song
Hai tay om la vao long
Than ...
|
|
|
|
|
Powered by Ngoisaoblog.com
|
|
|
|
|
Blog nangthuytinhkg
(đã offline)
Lượt xem: 9203
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|