» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
 

tin tin
 
 
 
Thứ Năm, ngày 11 tháng 01, 2007

Mở
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Mở

Mở một cánh cửa
Thấy đầy những con mắt


Mở một con mắt
Thấy đầy những cuộc đời


Mở một cuộc đời
Thấy đầy những ô trời


Mở một ô trời
Thấy đầy những múi sóng


Mở một múi sóng
Thấy đầy những cái bóng
nhoccon >> 11:43 AM 0 góp ý

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 12, 2006

Sài Gòn tháng bảy mưa rơi
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

"Tôi đã biết thể nào em cũng khóc
Trời cũng mưa và đêm sẽ khuya dần ..."

Tôi đã biết thể nào em cũng khóc
Trời cũng mưa và đêm sẽ khuya dần
Chén chè bưởi ánh đèn như chuỗi ngọc
Dòng nhạc êm đềm con tim cháy ...

nhoccon >> 11:39 AM 1 góp ý

Chiều...
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Xuân Diệu

Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn.
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
Nghe chừng gió ý qua sông
E bên ...
nhoccon >> 11:30 AM 0 góp ý

Tình ca ban mai
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Chế Lan Viên là nhà thơ không làm nhiều thơ tình so với các nhà thơ khác. “Tình ca ban mai” là trường hợp hiếm hoi. Ông làm ít thơ tình, nhưng hay. Bài này có thể nói là một bài thơ tình đặc sắc, chẳng phải chỉ so với những bài khác của ông mà so ...

nhoccon >> 11:27 AM 0 góp ý

Thứ Năm, ngày 14 tháng 12, 2006

Thu Về Nắng Sẽ Mồ Côi !!!
Điểm Ngôi sao Blog: 5 (1 lượt)
| Bình chọn:
Em về nắng có về theo

Hay mùa vội chở gió heo may, buồn !

Buồn như những cánh chuồn chuồn

Khi làn thu mới gọi hồn lên ngôi



Thu về nắng sẽ mồ côi

Thu về nắng sẽ lẻ loi một mình
nhoccon >> 11:18 AM 2 góp ý

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 12, 2006

Những phút xao lòng
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu

(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)

Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế

Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng.


Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng

Nên giấu ...

nhoccon >> 12:42 PM 3 góp ý

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 11, 2006

Là chút hồng phai
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:

Trịnh Công Sơn

Chẳng có gì đâu em ở lại

Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn

Tâm hồn một chút hồn cỏ lá

Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn

Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ

Đã phai mờ trên những lối đi

Đường về là gió, là mưa, là bão lũ

Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một ...

nhoccon >> 07:07 PM 1 góp ý

Blog minhnhien
(đã offline)
Lượt xem: 1154
minhnhien

Tên:
nhoccon

Số điểm của Blog này là 47 (số lần vote: 8)

Xem thông tin cá nhân
Danh sách bạn bè (12 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
simplesoul
thanhbinh090
rieu06
thienhadenhat
tranhanam
potala
hieept
violetleaf
tinaq

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước

    Lưu trữ

    Lưu bút
    lamduong263 he lu
      gởi lúc 09:55 16/01/2008
    ban cho hoi thay doi theme sao zay
      gởi lúc 16:35 12/01/2008

     
     
    Powered by Ngoisaoblog.com