Thứ Tư, ngày 05 tháng 03, 2008 |
Thơ Tình
|
Trong ngôn ngữ có muôn ngàn câu nói
Nói câu gì để em hiểu được lòng anh
Nói yêu em nhưng sợ không thành
Nên chỉ biết yêu em trong âm thầm lặng lẽ
Yêu đơn phương là tình yêu bất diệt
Yêu ...
|
|
Thứ Ba, ngày 04 tháng 03, 2008 |
Thơ Mừng Ngày 08 - 03
|
Cuộc đời không có các nàng
Tro tàn bếp lạnh, cửa nhà quạnh hiu
Đàn ông đơn độc buồn thiu
Như cái bánh ướt ỉu xìu gặp mưa
Như trời nắng hạn mất mùa
Như cây khô héo, như cua mất càng
Thế gian không có các nàng,
Ai ôm cho ấm, ai quàng qua eo
Đàn ...
|
|
Thứ Sáu, ngày 01 tháng 02, 2008 |
Thứ Sáu, ngày 04 tháng 01, 2008 |
Ơn Cha Ngĩa Mẹ
|
Đi khắp thế gian không ai tốt bắng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong ầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân ...
|
|
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12, 2007 |
HAPPY NEW YEAR 2008
|
Năm hết tết đến --> Rước lộc vào nhà --> quà cáp bao la --> Mọi nhà no đủ --> vàng bạc đầy ...
|
|
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 09, 2007 |
Người Cha Vô Tâm - Trương Đan Minh
|
Sống giữa cảnh đời thiếu tình thương của cha mẹ. Một đứa trẻ bất hạnh phải lấy lất sống giữa biển người đầy phức tạp, nhiều phong ba và những cạm bẩy của cuộc đời. Nhưng em vẫn phải biết đi dù biết con đường phía trước mình đầy gian nan trắc trở, lắm chông gai. Không ...
|
|
|
Blog tientrungvcom
langtu_phieubong86
(đã offline)
Lượt xem: 11018
|
|
Tên:
langtu_phieubong86
Nơi cư ngụ:
Thành Phố Hồ Chí Minh, Vietnam |
|
Số điểm của Blog này là 1068 (số lần vote: 183) |
|
Lưu bút |
|
Bạn bè |
|
Trang web của tôi |
|
Đường dẫn yêu thích |
|
Các bài viết trước |
|
Lưu trữ |
|
|