Gõ cửa
lật nhè nhẹ kẻo nàng thơ thức giấc...

Thứ Hai, ngày 25 tháng 02, 2008
Bong bóng nước
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:

  

(Cho anh không ở gần)

Hôm nay mưa giữa trời trưa trật

Anh không ở gần để khép những song thưa

Tiếng cót két thở dài sau cánh cửa

Ai tựa đầu mà kéo ngã phố trưa


Hôm nay mưa đã đong đầy một nửa

Anh không ở gần nên một nửa rỗng tênh

Mải miết theo chiếc lá bồng bềnh

Kệ giấy bút mực khô còn dang dở


Hôm nay mưa như chưa từng vụn vỡ

Anh không ở gần nên chẳng biết đó thôi

Thuyền hoa giấy bị cuốn trôi mất rồi

Chỉ còn lại hàng ngàn bong bóng nước...

 
êchcon >> 05:16 PM 3 góp ý
3 Góp ý:
Vào lúc 10:22 PM | Thứ Hai, ngày 25 tháng 02, 2008, TSBS

tsbslevan"Tiếng cót két thở dài sau cánh cữa
Ai tựa đầu mà kéo ngã phố trưa"
TSBS thích nhất 2 câu này...

Vào lúc 06:45 PM | Thứ Hai, ngày 25 tháng 02, 2008, Tê Giác

nguyentuan2007Ếch ui ! nếu anh ở gần có lẽ thơ còn hay hơn nhỉ , hihi .

Vào lúc 05:50 PM | Thứ Hai, ngày 25 tháng 02, 2008, (vô danh)

Thơ hay và ý nghĩa quá Ếch à !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

 
Powered by Ngoisaoblog.com
 
 
Blog echcon
(đã offline)
Lượt xem: 6940

echcon
Tên : êchcon
Nơi cư ngụ : HCM, N/A
 
Số điểm của Blog này là 655 (số lần vote: 112)
Album cá nhân
Danh sách bạn bè (34 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu
 
Lưu bút
bambi Chị Ếch à, mùa xuân đang ngự trị, rồi hè, rồi thu... bao giờ đc gặp lại chị đây? :((
  gởi lúc 11:53 24/02/2008
nhh47 ếch dc ưu ái quá ta ơi
  gởi lúc 17:27 23/02/2008
enormous Duyên thì tự nhiên đến thôi! Dù sao thì cũng cám ơn nhé!.
  gởi lúc 16:35 23/02/2008
nhh47 akak, vuon` khong nha` trong co' khac' gi` dau^ na`
  gởi lúc 08:54 20/02/2008
thuylambt Biết là vậy nhưng mình khọng biết làm sao cho mình vui bây giờ. Chúc bạn vui ve và hạnh phúc
  gởi lúc 19:52 17/02/2008
Xem tất cả
Bạn bè
hieept
bambi
ngmtuan
tranhanam
funnystarvitcon
hoanghanh
dongcothuy55
nvhla
mecuatoi
nguyendanghung
Trang web của tôi
Bong bóng nước
Riêng em, riêng anh...
Gió đưa cho bậu xuôi dòng
Gió cát phù du, bay về.
Nhè nhẹ, ngang qua xuân
Em, anh và một con đường.
Sau cơn mưa giông...
Muốn!
Phải mà...
Dở hay, năm tháng vơi đầy...
Phía ấy, trời mù sương
kỷ niệm như rêu...
Thu xưa, xa lắm rồi...
Em - có những lúc không phải là mình
chuyện của Bướm
Tạm biệt !
Mộng!
Bóng
Đi tìm cỏ may
ngày mưa
Đường dẫn yêu thích
Bong bóng nước
Riêng em, riêng anh...
Gió đưa cho bậu xuôi dòng
Gió cát phù du, bay về.
Nhè nhẹ, ngang qua xuân
Em, anh và một con đường.
Sau cơn mưa giông...
Muốn!
Phải mà...
Dở hay, năm tháng vơi đầy...
Phía ấy, trời mù sương
kỷ niệm như rêu...
Thu xưa, xa lắm rồi...
Em - có những lúc không phải là mình
chuyện của Bướm
Tạm biệt !
Mộng!
Bóng
Đi tìm cỏ may
ngày mưa

Các bài mới cập nhật
Bong bóng nước
Riêng em, riêng anh...
Gió đưa cho bậu xuôi dòng
Gió cát phù du, bay về.
Nhè nhẹ, ngang qua xuân
Em, anh và một con đường.
Sau cơn mưa giông...

Lưu trữ
01/05/2007 - 31/05/2007
01/04/2007 - 30/04/2007
01/06/2007 - 30/06/2007
01/09/2007 - 30/09/2007
01/02/2008 - 29/02/2008
01/10/2007 - 31/10/2007
01/11/2007 - 30/11/2007
01/12/2007 - 31/12/2007
01/01/2008 - 31/01/2008