Mảnh trăng lòng hóa tuyết
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) |
|
Trăng chết rồi khung trời lạnh đêm nay!
Mảnh trăng chết nửa hồn con cũng chết
Trên cao mãi ngôi sao nào là mẹ
Sao nào định đời con quyện với trăng hàn?
Lặng lẽ nghe thời gian đang lắng đọng
Đè nặng tim con khối đá vô hồn
Giả là mộng con xé tan ảo mộng
Ai dày xéo tim con đau lắm mẹ ơi!
Gánh nặng nào quằn thắt lấy vai gầy?
Hao mòn nào bao tháng ngày chua xót?
Con lớn rồi, mẹ ơi, con đã hiểu!
Đã hiểu rồi con lại đớn đau hơn
Hồn lạnh đêm nay, vầng trăng cũng lạnh
Tay bé thơ chẳng giữ được mẹ rồi!
Trên cao mãi trăng nào vô tình quá!
Cứ hững hờ cười cợt quặn lòng con.
*có những người không bao giờ biết yêu quý những gì mà họ đang có để rồi khi mất đi họ lại tiếc nuối khôn nguôi.
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về