Cây Tình Yêu !
Thứ Năm, ngày 08 tháng 05, 2008
Cây Tình Yêu
Em bí mật đem tình yêu của mình
Gieo vào trong tim anh
Rồi ươm bằng thương nhớ
Tháng ngày lặng lẽ qua nhanh
Bao nhiêu là yêu dấu
Và cả nhiều nỗi đau
Em mong hạt tình kia sẽ đâm chồi nảy lộc
...
Mỗi ngày em lặng lẽ tứơi bằng nứơc mắt
Bằng sự lắng lo chia xẻ mà em có thể
Cả bằng sự khao khát đam mê
Bằng tât cả dại khờ chưa từng có
...
Anh ơi, hạt vẫn không đâm chồi
Tim anh chai sạn quá
Em chợt biết mình xa lạ
Và thừa thãi với anh
...
Chạy đuổi theo anh
Có những đêm thức trắng
Chỉ để nhận một vài lời mỏng manh
Em trở nên ngu ngốc vô cùng
...
Cuối cùng thì hạt tình cũng lên cây
Nếm thử mới biết là cây cay đắng
Em đã gieo không đúng nơi ??
Viết bởi kaka lúc 03:59 PM | 0 góp ý
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
Trở về