» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

BIỂN VÀ SÓNG

Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
Biển chính là mối tình đầu của Sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca

Rồi một ngày Sóng nông nỗi đi xa
Bao kẻ dến hẹn hò cùng với Biển
Biển cứ ngỡ Sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng Trăng

Sóng trở về, Biển thấy vậy ăn năn
Biển ngoại tình, Biển xanh đang mang tội
Sóng thét gào chẳng hề tha thứ lỗi
Biển ngậm ngùi...Một mình Biển cô đơn.

2 góp ý



2 Góp ý:

hoa hướng dương góp ý:
11:07 AM | Chủ Nhật, ngày 28 tháng 10, 2007

sadwomenChào mừng bạn đến ngôi nhà của chúng ta và mang theo những vần thơ đầy cảm xúc.

tambaos góp ý:
11:03 AM | Chủ Nhật, ngày 28 tháng 10, 2007

vohoctambaos

cho tôi nhắn gửi đôi dòng chữ
tình yêu có thực ?hày là  mơ
bao nhiêu cảnh vật ?hiện trước mặt
nó đến rồi đi tạo nổi sầu ?
       tambaos

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về