_19.jpg)
(Lộc vừng - Ảnh Nguyễn Sơn, Y360)
(...)
Trời nhẹ nắng thoáng choàng như áo phố,
Lộc vừng Hồ Gươm lá điểm vàng;
Xào xạc chút lắng thầm đôi nét gió,
Nước in trời như bỗng thấy mênh mang.
Thân thiết quá, ơi mùa thu Hà Nội,
Lòng ai như đang cảm thấy bàng hoàng;
Chất đượm lòng bao vui buồn niềm nỗi,
Trái tim hồng của Tổ quốc sang trang.
Ngàn nét sáng trong trời thu Hà Nội,
Ngàn tươi xanh tô mình nét điểm vàng;
Bước đồng hành vui ba miền cả nước,
Kết muôn lòng cùng nhau bước thênh thang.
10 góp ý:
hay tuyệt
Bên hồ có Bác Đại Bàng viết thơ !
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ