(...)
Người thương nay đã giận rồi,
Hờn anh, chỉ nói một lời: “... ghét anh!”
Hỏi gì em cũng lặng thinh,
Nói gì em cũng mặc anh nghe mình.
Thơ cho em đã riêng dành,
Mà nay người đoán như thành cho ai.
Biết là họ đoán người sai,
Nhưng sao nói để lòng ai tin mình?
Thơ anh dù rất đa tình,
Nhưng đời anh có đâu đành giống thơ.
Sao mà em ứ hiểu cho?!
Sao mà em cứ bảo thơ như người.
Bây giờ em ứ thèm cười,
Bây giờ em ứ đưa lời cùng anh.
Anh thì tơ rối vòng quanh,
Lo làm sao sớm để nhanh em cười.
Thơ đa tình... khắp nơi rồi,
Nhưng người đâu có vung đời thế đâu.
Em hờn, em ứ hiểu nhau,
Anh buồn, tim cứ quặn đau liên hồi.
Mong rằng em thấu tường lời,
Mong rằng em sẽ vui cười với anh.
Yêu người, anh mãi tình xanh,
Yêu rồi, anh mãi chỉ quanh em mà.
Thơ vui nhưng ý thật thà,
Anh mà thơ giỡn, anh là... cún con!
Thôi mà, em chớ buồn hơn,
Anh buồn theo nỗi cô đơn đây nè;
Dẫu rằng vẫn có bạn bè,
Dẫu rằng chăm chút mọi bề gắng công.
Nghe lời anh nhé, được không?
Muôn đời, em mãi ở trong tim này!
Thương em, muôn nỗi bộn đầy,
Anh mong luôn mãi tháng ngày có em!
17 góp ý:
Chúc mọi người luôn vui và yêu đời!
Nghe lời anh nhé, được không?
Muôn đời, em mãi ở trong tim này!
Thương em, muôn nỗi bộn đầy,
Anh mong luôn mãi tháng ngày có em!
HHD thích nhất mấy câu này, đọc lên thấy ngọt ngào quá !
"Trời giận là lúc bão dông
Nàng giận là lúc nàng "không có nhà"
Đường đây qua đó không xa
Mấy lượt sang nhà chẳng thấy mặt nhau..."
Ai mà hờn giận ĐBT thế này?
Anh ko phải là cún con nữa mà giờ anh đã là cún to rồi. HIHI anh cầm tinh con "cún" mà. ha ha
chúc bạn bay cao
---------
thơtôi
Muôn đời, em mãi ở trong tim này!
Thương em, muôn nỗi bộn đầy,
Anh mong luôn mãi tháng ngày có em!
-------
Wow !
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ