(...)
Mỗi phút không gần nhau,
Em ơi, em có nhớ?
Riêng anh, từng hơi thở
Cũng thầm thì gọi em!...
Ngày hết sáng, lại đêm,
Mưa hết sầu, lại nắng,
Trời đất như nín lặng,
Trao anh nỗi nhớ em!
Nhớ thầm,
Càng nhớ thêm.
Lắng lòng,
Càng nặng nhớ.
Đất trời không chỗ tựa,
Anh vẫn nhớ!
Nhớ em!
17 góp ý:
--------
thơtôi
Tê Giác: Nhớ mệt lắm hả Đệ??? ~_"
Huongmuathu: Đồng cảm...
T.Giang: Mấy câu thơ của T.Giang hay đó.
pippi: hì hì...
Hằng_NemChua: Chắc là một cô gái rùi Nem ơi. ^_^
gaucondethuong: Đúng là gấu con dễ thương thật đấy! Em vui nhé.
hồng xanh: Hôm nay mới biết hồng xanh, rất vui quen thêm em.
Ngọc Linh: Mấy câu thơ hay lăm em!
Phương Thảo: Cảm ơn PT, nghe nao lòng lắm hả PT?
vô danh: !!! !!! !!!
Hoài Công Anh: Có những nỗi nhớ không nói ra được...
TSBS: Cảm ơn TSBS. Thơ lục bát nhiều người thích đọc hơn nhỉ?
MeiMei: Càng nhức đầu càng... hức... nhớ thôi MM ơi...
chip chip: ĐBT có thay đổi rùi sao hả chip?
Dưng mà cấm sao đc.... cứ nhớ thôi anh nhờ hí hí hí ^^
Tim ơi! ...Thổn thức mấy nhớ thương...
Đừng đừng gao nỗi vấn vương,
Đứng sao bổi hổi, ngồi dường...lửa than"
!!!
Nhớ ai đằng đẵng suốt đêm dài
Chân trồi góc bể ai đâu đó
Ai biết rằng ai vẫn nhớ ai.
Biết lòng anh không hả?
Mong em hoài
Mong mãi tin em
Trời hôm nay nắng gió dịu êm
Mà lòng anh cuộn sóng.
Trời ơi! em nào mà để anh nhớ nhiều thế?
Mà lòng anh cuộn sóng
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ