» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
TM290407 - NHỮNG VẦN THƠ ĐẠI BÀNG TRẮNG
bright
Tên: Đại Bàng Trắng                Nơi cư ngụ: Hà Nội, Vietnam
Xem thông tin cá nhân Danh sách bạn bè (209 bạn)
Album cá nhân             Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn                 Thông báo bài xấu
Số điểm của Blog này là 6525 (số lần vote: 1105)
Lưu bút
maiyeuanh248 đang định hỏi bác đại bàng trắng tí xíu hôm trước pippi khóc sao đbt ko bảo ghé vai đbt mà khóc mà lại bảo vào trong nhà mà khóc nhỉ ?hic hic
  gởi lúc 08:22 23/04/2008
canhsat4sao Lại nhà chơi,có ảnh nóng mới đây! nhanh lên!
  gởi lúc 22:21 22/04/2008
luly ảnh đẹp quá, cháu đang tìm hiểu về Apollo 11, chú có link nào liên quan thì chỉ cho cháu vớiii
  gởi lúc 20:12 22/04/2008
bienphongvn Bẩm bác, từ thủa cha sinh mẹ dưỡng ra cháu đến nay, cái nàn da cứ đen ơi là đen. bây giờ cố gắng xem có gỡ gạc được tý nào ko đấy ah. nóng cũng phải mặc áo thật dày.
  gởi lúc 10:48 22/04/2008
4mattinhnguyen [link] /> hp?u=myclass12a1&p=137190
  gởi lúc 15:27 21/04/2008
Xem tất cả

Trang web của tôi
CHUYỆN HOÀI CÔNG ANH...?
GỖ VÀ NƯỚC SƠN (thơ)
PHẬT, CHÚA VÀ NGƯỜI (thơ)
BƯỚC ĐỜI... (thơ)
ĐỪNG ĐỂ...! (thơ)
ĐẾCH CẦN CÁNH...! (thơ)
TÌNH CẢM... (thơ)
... CỰC NGON ! (thơ)
CUỘC SỐNG... (thơ)
TÓC DÀI, DA TRẮNG... (thơ)
NHÌN NHAU...! (thơ)
"NỖI NHỚ SÔNG HƯƠNG" (2) (thơ)
YÊU (thơ)
"NỖI NHỚ SÔNG HƯƠNG" (1) (thơ)
CÔNG TỬ "CÀ PHÊ"... (thơ)
NGỌC NỮ (thơ)
BUỒN VUI MƠ MÀNG (thơ)
CÔNG CHÚA NHỎ (thơ)
BA TRĂM NĂM NỮA... (thơ)
DÊ ĐEN DÊ TRẮNG (thơ)
SONG SINH (thơ)
ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ (thơ)
THÂN ANH... CON LỪA !!! (thơ)
LÀM SAO ??? (thơ)
BƯỚC TRONG ĐỜI THỰC (thơ)
TÌNH YÊU BONG BÓNG XÀ PHÒNG (thơ)
HỎI TRĂNG HỎI TRỜI... (thơ)
NGOAN NÀO!... (thơ)
ẤM ĐẦU ??? (thơ)
AI ỔI MÉO KHÔNG?... (thơ)
KHẤU TẠ... (thơ)
TÊ GIÁC THẸN THÙNG (thơ)
MEIMEI~MUỘI MUỘI (thơ)
CHUYỆN TÌNH CẢM...!!! (thơ)
ÔM...??? (thơ)
TRUYỆN THƯ TÌNH TOÀN T
DÊ XỒM NHÀ TSBS... (thơ)
ANH NÀY !... (thơ)
"TIÊN NỮ - THIÊN THẦN PHA LÊ" ? (thơ)
LY... DỊ ? (thơ)
THIÊN THƯ ? (thơ)
TÌNH TRONG THƠ ? (thơ)
ÉO LE !!! (thơ)
CHUỘT CHÍT LƯỜI ? (thơ)
PIPPI... (thơ)
"CHÁU GIÀ"... (thơ)
PHÚC NÀO ? (thơ)
BUỒN!... (thơ)
LÃNH BUỒN... ? (thơ)
ĂN DÀY ? (thơ)
HỒNG XIÊM ? (thơ)
TÂM TƯ~~~ (thơ)
ĐÒN HIỂM ? (thơ)
TỰ PHẢN KHÁNG ? (thơ)
TÌNH... THƠ... TÌNH ? (thơ)
CHẲNG NHƯ Ý... (thơ)
MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ- 8/3/2008
QUÂN TA NÓI HỘ QUÂN MÌNH (thơ)
ĐÁNG YÊU ! (thơ)
HOÀI CÔNG ANH ? (thơ)
NGỌC QUÝ THƯƠNG... (thơ)
MATNGOC... (thơ)
GIỎI NHƯ... ? (thơ)
TẠO HOÁ... (thơ)
SAO NHƯ... SAO NHƯ...? (thơ)
NHẸ LÒNG... (thơ)
NÉT CẢM ĐẦU NĂM... (thơ)
XUÂN TRÔI... (thơ)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI MẬU TÝ 2008!
MÁCH NƯỚC...?
BÉ CÁNH GÀ... (thơ)
BÉ CÁNH GÀ... TỎ UY! (thơ)
HOA...??? (thơ)
NÓI HỘ... ?!
KHÚC BUỒN... (thơ)
BÔNG GÒN... (thơ)
NÓI QUANH (thơ)
SAMSI... ? (thơ)
THU... LÀNH (thơ)
ỐC TIÊU XINH (thơ)
NÉT NGANG TÌNH YÊU (thơ)
COMM. TUA 7 (thơ)
TÌNH ĐẾN... BẠC ĐẦU! (thơ)
COMM. TUA 6 (thơ)
BỤI ĐỜI...? (thơ)
"THẰNG NGỐ" ? (thơ)
COMM. TUA 5 (thơ)
TÌNH THỰC EM YÊU ANH (thơ)
COMM. TUA 4 (thơ)
COMM. TUA 3 (thơ)
ĐÔI DÒNG TÂM SỰ
COMM. TUA 2 (thơ)
COMM. TUA 1 (thơ)
TÊ GIÁC...??? (thơ)
NGƯỜI CAO SIÊU ? (thơ)
HƯƠU CAO CỔ...??? (thơ)
CÔNG NÔNG ???!!! (thơ)
HAPPY NEW YEAR 2008! (thơ)
LẼ CHUNG (thơ)
HÃY XEM LẠI !... (thơ)

Bạn bè
nguyenthivien
cuongthinh
5thanhcuchi
thatthienphung
meolemlinh
boobu
dembuon
duccuong6989
boysieuquay
holaco

Các bài viết trước
CHUYỆN HOÀI CÔNG ANH...?
GỖ VÀ NƯỚC SƠN (thơ)
PHẬT, CHÚA VÀ NGƯỜI (thơ)
BƯỚC ĐỜI... (thơ)
ĐỪNG ĐỂ...! (thơ)
ĐẾCH CẦN CÁNH...! (thơ)
TÌNH CẢM... (thơ)

Lưu trữ
01/05/2007 - 31/05/2007
01/04/2007 - 30/04/2007
01/06/2007 - 30/06/2007
01/07/2007 - 31/07/2007
01/08/2007 - 31/08/2007
01/09/2007 - 30/09/2007
01/10/2007 - 31/10/2007
01/11/2007 - 30/11/2007
01/12/2007 - 31/12/2007
01/01/2008 - 31/01/2008
01/02/2008 - 29/02/2008
01/03/2008 - 31/03/2008
01/04/2008 - 30/04/2008

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 03, 2008
ĂN DÀY ? (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt)
| Bình chọn:


   Đường làm xong chưa lâu, còn chưa mất màu nhựa mới do người, xe qua lại, vậy mà đã lại bị đào lên một đoạn để xử lý công trình ngầm bên dưới... Ở HN đã vậy thì hẳn nơi khác chắc không tránh khỏi việc này!? Đã hàng chục năm nay người ta vẫn bảo các cơ quan liên quan phải phối hợp khi thi công những công trình công cộng như vậy, nhưng dường như nếu làm thế thì “hết cơ” vặt vẹo nên chẳng ai thèm quyết? Tiết kiệm chỉ là kêu cho vui thôi (?), và cứ cố gắng hoan nghênh mấy chỗ tiết kiệm vài triệu để ỉm đi chỗ khác lãng phí hàng chục hàng trăm triệu???

  
Đường làm xong chửa mấy hôm,
Lại đem cào cuốc lôm nhôm mà đào.
   Ăn dày chẳng biết cỡ nào?!
Xong đường - một bữa, lại đào - bữa sau.
   Ngó đường, chẳng xót lòng đau?
Rõ ràng là chúng cùng nhau sục “hào”!
   Tiền dân tiêu thước mực nào?
Người ai quản lý ai đào thế kia?
   Cái này là đã ăn chia?
Cái này là đã rượu bia đến mù?
   Phong bao che mắt phập phù?
Quà trên cáp dưới lu bù kín thân?
   Cõi lòng chẳng có từ “dân”?
Lõi đời trở tráo cuồng chân chạy rồi?
   Thơm ngon kiếm vụ ăn mồi,
Đua nhau cấu vẹo, đứng ngồi chác chia.
   Ăn dày từ sáng đến khuya,
Moi tiền nhà nước mà chia tiền đường.
   Bon chen náo động khó lường,
Ăn theo mấy bọn, coi thường ý dân!
   Nghĩ mình, chỉ biết đến thân,
Cứ đào, đảo mãi, lùa quân mà làm.
   Giao thông, nước, điện,... không đàm,
Quanh co lấp lại xoay ngàm móc lên.

   Trí cuồng vẩn nghĩ “đầu tiên"?
Cứ đào “mỏ” mãi, càng hên càng đào.
   Dân trông, thấy dạ như bào,
Ai trông quỹ lạm, ai nào có cay???
   Có gì ẩn khuất từ đây?
Có người tỉnh thức lòng ngay diệt trừ?
   Nhu nhơ đến tận bao giờ?
Ngu ngơ khiến dạ dân chờ mãi sao?!
 


gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:28 PM | 7 góp ý

7 góp ý:

At 02:48 PM | Chủ Nhật, ngày 16 tháng 03, 2008, Đại Bàng Trắng gởi...

brightMọi đừng lạ với cái comm *** của ĐBT. Đó là vì 3 lần gửi comm ở ngay blog cuat ĐBT mà nó cứ bảo là mình không được phép truy cập vào trang này. Đành phải thử cho đến khi thấy nó cho phép chủ được vào nhà mình thì ĐBT mới lại comm đáp mọi người đây!
Lão Đạo Sĩ: Mấy câu thơ của Lão hay lắm!
Tê Giác: "Bọn ấy" nó thích câu "khẩu hiệu" của Đệ lắm đó! ^_^
Hằng_NemChua: Làm ăn kiểu í thì hỏng hết cả nem chua em nhỉ! ^_*
Từ Ngọc: Đã lâu lắm mới gặp lại. Đã mấy lần gõ vào Tìm kiếm nhưng nó cứ nhảy đi đâu ấy. Chúc bạn vui!
Trong_WinC100: "Bọn ấy" thì "giày tất" gì chúng cũng chẳng tha bác nhỉ!

At 02:40 PM | Chủ Nhật, ngày 16 tháng 03, 2008, Đại Bàng Trắng gởi...

bright***

At 09:50 PM | Thứ Bảy, ngày 15 tháng 03, 2008, Trong_winC100 gởi...

canhsat4saoKhông những ăn giày mà còn ăn cả tất nữa

At 09:37 PM | Thứ Bảy, ngày 15 tháng 03, 2008, Từ Ngọc gởi...

"Quanh co lấp lại xoay ngàm móc lên."

At 07:44 PM | Thứ Bảy, ngày 15 tháng 03, 2008, Hằng_NemChua gởi...

hangkt32fChết thui! Cứ thế này thì toi!

At 06:25 PM | Thứ Bảy, ngày 15 tháng 03, 2008, Tê Giác gởi...

nguyentuan2007Đào , đào hoài , đào mãi ... đào cho đến bao giờ còn đường thì còn đào .

At 03:27 PM | Thứ Bảy, ngày 15 tháng 03, 2008, Lão Đạo Sĩ gởi...

nvhlaCó làm thì mới có ăn
Có đào mới có xi măng cát đà (đá)
Trăm năm trong cõi người ta
Giao thông, điện, nước khó mà bắt tay
Ông nào cũng muốn ăn dày
Cho nên họ phải đào ngày đào đêm ...

Gởi góp ý mới

<< Trang chủ