Trang web của tôi
Các bài viết trước
Lưu trữ
|
 |
Chủ Nhật, ngày 07 tháng 01, 2007 |
Bài thơ của Xuân Diệu
YÊU
Vì mấy khi yêu mà chẳng được yêu
Cho rất nhiều song chẳng nhận bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chẳng được yêu!
Yêu là chết trong lòng một ít
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
|
gởi bởi bot @ 01:16 PM | 0 góp ý |
 |
|
0 góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ