SAI LẦM VẪN LÀ EM

Điểm Ngôi sao Blog: 23 (4 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 11, 2007

SAI LẦM VẪN LÀ EM

( Tặng  A. )

Bảo là không, sao hồn lại liêu xiêu,
Bảo là không, mà lòng vẫn nhớ nhiều,
Bảo đã quên, mà không hoài thương nhớ,
Bảo quên rồi, mà quên được bao nhiêu?


Thật là không,sao nhoi nhói tim đau,
Thật là không, niềm riêng chẳng úa màu,
Không. Có mà. Không. ...Hình như có...
Ngoảnh mặt rồi, ...sao vẫn muốn nhìn nhau.


Có gì đâu. Mà thật có gì đâu...
Lẫn vô tư, hờn giận , với nghẹn ngào,
Ôm nỗi nhớ chơi vơi, hòa xao xuyến,
Tỉnh mộng rồi, tim mãi vẫn xôn xao...

Bông Gòn
(22/11/07)




Viết lúc: 02:27 PM tác giả: bonggon

1 góp ý

1 góp ý:

At 10:56 AM | Thứ Hai, ngày 26 tháng 11, 2007, Từ Ngọc gởi...

Cô bé có những nhận xét tinh tế về tình cảm đấy. Hãy cố gắng nhiều nhé, bé sẽ có thành công. Nhưng lãng mạn cũng khổ lắm nha , cô bé. Hãy cẩn thận.

Gởi góp ý mới

<< Trang chủ