THẦM LẶNG NGÀY XUÂN
Điểm Ngôi sao Blog: 48 (8 lượt) |
|
Thứ Ba, ngày 12 tháng 02, 2008
THẦM LẶNG NGÀY XUÂN
Em bên vườn vắng xôn xao,
Nắng rơi từng giọt nhuộm màu nhành mai.
Lá xanh khe khẽ gió lay,
Giật mình như ngỡ có ai trộm nhìn.
Nghiêng nghiêng én liệng bình minh,
Mặt trời vén vội mây nghìn bừng lên.
Một mình em ngó mông mênh,
Thoáng cười mình lại "mình ên" nhớ người....
Nụ tầm xuân hé nhuỵ tươi,
Hương đưa quyến rũ gọi mời môi xinh.
Dân ca thoáng một khúc tình,
"Người ơi, người ở..." để mình vương mang.
Thoảng xa câu hát "...Xuân sang",
Vàng mai nở rộ rộn ràng ngày xuân.
Thẹn thùng gió gởi bâng khuâng,
Ước gì...ở cạnh một lần là...:"ai".
Lời thì thầm nhỏ bên tai,
"Bé ơi! Nhanh lớn,thành tài...dùm anh...".
(11/2/08)
10 góp ý:
"Then thung gio goi bang khuang,
Uoc gi o canh mot lan la ai" ?
Ai the?Co phai la anh khong??
Bông gòn mặc gió mênh mang
Để mùa xuân cũng nhẹ nhàng như ai
nhiều lộc mới...
Không ngờ Bông Gòn làm thơ hay như thế. Anh xin tặng bé bài hát "Thì thầm mùa Xuân" nhé!
"Người ơi, người ở..." để mình vương mang.
_______
Những câu này đậm nét xuân quá , chỉ muốn tham gia hội xuân ngay thôi ...
Mang tên người con gái, dáng dội Bom.
Cho em gởi vào tim hình cách nhạn
mắt ai kia nữa đợi nữa mong chờ.
Hi hi vào blog bạn chút
"Một mình em ngó mông mênh,
Thoáng cười mình lại "mình ên" nhớ người"
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ