CHƯA"ĐÔI"
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt) |
|
Thứ Tư, ngày 02 tháng 01, 2008
CHƯA "ĐÔI"...
(tặng CAROTXANH)
Một mình không phải một mình,
Một mình vì mãi chùng chình chưa đôi.
Sao trời vẫn cứ đổi ngôi,
Đơn côi cũng muốn kết lôi thêm người.
Đường đời vạn nẻo rong chơi,
Bao nhiêu ngõ rẽ...bóng thời thấy đâu???
Dấu mình lặng lẽ bấy lâu,
Một mình không nở, có nhau lại... "chờn"
Thôi đành đứng lại thì hơn,
Người đi qua vội, mình còn một thôi !
Cô đơn chỉ một mà thôi,
Một kia cùng đến, một thời ...thành: "đôi".
(02/01/08)
9 góp ý:
Bài thơ hay.Cô rất vui khi đọc được những bài thơ có cảm nhận tốt như thế .
ban viet tho hay lam do laf nhung cam xuc cua ban phai ko
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ