TUÔỈ 18

Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12, 2007

 

 

 

TUỔI 18

 

Đã qua cái tuổi mười lăm,

Mộng mơ vơ vẩn, lặng thầm cười duyên.

Mắt nai mười sáu nghiêng nghiêng,

Liếc nhìn ai đó như xuyên tim hồng.

Mười bảy đã biết nhớ mong,

Biết hờn, biết dỗi, biết trông , biết chờ.

Mười tám thôi hết hững hờ,

Luyến lưu, xao xuyến...cứ vờ như không....


(26/12/07)

 

Viết lúc: 09:47 PM tác giả: bonggon

1 góp ý

1 góp ý:

At 02:43 PM | Chủ Nhật, ngày 30 tháng 12, 2007, Đại Bàng Trắng gởi...

bright

      Quá teen mới thấy bất ngờ,
Dường như nhiều thứ chẳng chờ mà vương.
      Thương thì vẫn biết rằng thương,
Nhưng tình để đến yêu đương... khó chờ?
      Chúc em mãi chẳng bất ngờ,
Đi đâu cũng có... người chờ, người thương!

Gởi góp ý mới

<< Trang chủ