BÓNG ƠI
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) |
|
Thứ Tư, ngày 12 tháng 12, 2007
BÓNG...ƠI
Chưa đủ thương để ta gọi là yêu,
Chưa đủ nhớ cho mình thành thân thiết,
Chưa đủ quên để bảo ai: mình ghét,
Chưa đủ hờn: xa lạ lúc gặp nhau....
Bóng sóng đôi, sớm tối có xa đâu,
Sao lặng lẽ song song nhiều khoảng cách
Sao hiểu hết trái tim bao ngõ ngách
Biết lối nào bóng bất chợt về chung?
Một bóng theo, một bóng ngó lung tung,
Một bóng chạy còn bóng kia lóng ngóng,
Buồn buồn giận buồn buồn thương một bóng
Một bóng buồn đứng đợi bóng kia qua.
Gặp bóng hoài sao chẳng tội người ta,
Bóng này đứng chờ bóng kia phố vắng,
Nghẹn nghẹn thương lòng bóng sao im ắng,
Thôi thúc hoài tim bóng nhịp dồn luôn....
Bóng bên này nhớ bóng ấy trào tuôn,
Mà bóng ở bên kia sao chẳng biết,
Cái bóng nhỏ cứ long rong mải miết,
Cho bóng này lại đứng nhớ ngẩn ngơ....
(10/12/07)
1 góp ý:
bóng hình theo nhau
tình yêu mơ mộng
ơi bóng ! bóng ơi
tình yêu thầm lặng
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ