Tản mạn!
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) |
|
Thứ Tư, ngày 31 tháng 10, 2007
Có phải xuân đến sớm nên lòng mình vội nở hoa?
Con chim nào rúc rích trong ta?
Nhảy nhót bằng đôi chân bé xíu.
Mơ ước mùa xuân là mộng thời niên thiếu.
Tiếng đời vui chim nhỏ hót đầu cành.
Hót trong chùm trái đỏ đầu cành.
Hót trong lòng quê hương những ngày đón sáng.
Tiếng hót ấy như chút tình lãng mạn,
Của đàn chim non yêu lắm bầu trời.
Nên tung minh sải cánh giữa niềm xuân./.
Viết bởi meo con >> 05:19 PM
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về