Thơ-N.29. Sinh nhật lần thứ 55
Điểm Ngôi sao Blog: 27 (5 lượt) |
|
Bất chợt bạn tặng hoa
Mừng ta, ngày sinh nhật
Giật mình, chợt nhận ra
Nắng xế vàng trước mặt
Năm nhăm thu đã qua…
Được – Mất, bạn mình ơi !
Như sự “không” và “có”
Rủi – May, đời vẫn thế
Hãy tin, lời trái tim
7/2006
KAH
6 Góp ý:
Ngẩng đầu nắng đã xế tầm đằng tây.
(Thơ Nguyễn Chung Sơn )
Làm gì đã "xế" anh ơi, khỏi buồn
Tặng anh một chú chuồn chuồn
Cho nó cắn "rún"...là hên suốt ngày !
He, he...
Chúc mừng SN !
Hãy tin, lời trái tim
Gởi góp ý mới
<< Trở về