bàn tay không
sao dời non lấp biển
danh lợi thực thùy
sắc tài yêu thương
có đắm say
nên hôm nay mới tỉnh
cuộc chơi nào có đáng được bao lăm
bởi nghiệp báo đố ai thoát khỏi
hảy buông đi
giải thoát tức thì
con đường đạo
sáng ngời chân lý
tấm lòng son
mát mẽ thanh lương
việc thiện lành
nay phải ươm làm
việc ác dữ không còn xuất hiện
ta làm chủ tịnh hạnh là đây
thắng chính mình
làm chủ được mình
mình vì mọi người
đắp xây hạnh phúc
quên mình đi
người sẽ vì mình
cùng chuyển hóa duyên phận tốt lành
nhân lành quả trổ cho đời thêm vui
1 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về