Nguyên Chấn ở tu ngôi chùa quê
Đường tu đức , hạnh vụn trăm bề
Cho nên tam bảo còn cảnh khó
Nhờ khách thập phương giải nhiêu khê
*&%4
Trước , lời kính thăm gia đình
Được Phật gia hộ an bình gia can
Được tâm định tỉnh an khang
Đường tu chứng đắc , thế gian vượt đồ
Thường chuyển câu niệm Nam Mô ,
Thường nhật , sự sống tam đồ tránh xa
Tương lai được gặp Di Đà
Hiện tiền cùng dựng cửa nhà THÍCH CA
Đệ , huynh dù gần dù xa
Đồng con của PHẬT tình xa hóa gần
Không là ruột thịt tương thân
Là con của PHẬT tứ ân một lòng
Thân huyển rồi cũng hườn không
Cái không của PHẬt thoát dòng bến mê
Ngày mai cùng về BỔN QUÊ
Thanh nhàn , bất diệt đề huề đệ huynh
Đôi lời kính khách hữu tình.
Mong cầu tâm đạo là mình với ta
Nguyện cầu BỔN SƯ THÍCH CA
Độ huynh , độ đệ gần xa tu trì
Độ mình thoát cảnh sầu bi
Bụi trần không vướn danh ghi Liên đài
Nam mô Hoan Hỷ tạng Bồ Tát.
Thích Nguyên Chấn 21-10-2007
Cuồng dở Ba lơn
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về