» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
 

5thanhcuchi
 
 
 
Thứ Hai, ngày 20 tháng 08, 2007

nghêu ngao vui thú sơn hà
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt)
| Bình chọn:

nghêu ngao vui thú sơn hà

mờ sáng lên xe

đi chơi vủng tàu

đến bò sửa vui

ăn kem ngon vui

người đi đông vui

còn gì vui hơn

chủ nhật của chúa

chỉ cho riêng mình

vui chơi đường xa

ghé ngọc sơn dinh

cá thu kho vàng

canh chua bạc hà

dưa leo xào qua

chen nhau ăn . . . ăn . . .

cả mấy ngàn người

xe vào lại ra

xe ra lại vào

ngày hội vủng tàu

tắm biển vui chơi

ghé thăm thầy Thọ

mì gói dọn ra

nước sôi chế vào

na xanh vừa chín

rừng núi bao la

quả ngọt vui a . . .

đến phổ đà sơn

quan âm mẹ hiền

trông ra biển xanh

sóng trắng vờn quanh

nhản ngọt bắp cải

thơm trắng vàng cơm

biển thu nắng vàng

trẻ nhỏ tắm ngàn

vui đùa thỏa thích

việt nam quê ta

hạnh phúc bao la

trời xanh mây trắng

thái bình dân ca

mẹ anh hùng ta

bánh xèo chiên giòn

bánh giò trắng nỏn

bún lẩu thơm ngon

đón đàn con xa

về quanh mẹ hiền

Như Như Thiện Hòa

hàng ngàn người quanh

xe vào lại ra

 xe ra lại vào

tấp nập ăn vui

bên mẹ hiền ta

nhửng đàn con xa

về bên chân mẹ

ôi mẹ hiền ta

quan âm sống nay

ai qua củng nhớ

vầng trăng cổ nhạc

tiếng hát mẹ hiền

ba miền về đây

bánh xèo bún riêu

đàn con no đủ

mẹ hiền thương vui

ôi thật là vui

hoa hồng nở rộ

hoa hồng đỏ thắm

hoa trắng thương nhớ

hoa vàng mấy độ

vu lan thắng hội

nô nức gần xa

nhớ mẹ hiền ta

bà mẹ việt nam

anh hùng thân thương

dủng cảm kiên cường

5 thành củ chi

5thanhcuchi >> 07:52 AM 4 góp ý

4 Góp ý:

Vào lúc 01:23 AM | Thứ Ba, ngày 21 tháng 08, 2007, Huongmuathu

mecuatoisống bon chen lắm cũng vậy thôi
lao động dành tiền một chuyến chơi
đi đến những nơi đẹp kỳ thú
vui chơi cho thỏa một kiếp người

Vào lúc 02:15 PM | Thứ Hai, ngày 20 tháng 08, 2007, tomato

huongdongnoi209vung tau vui va dep vay ta ?
em chu duoc den do lan nao`hok bit den khi nao` moi co tien` de lam` mot chuyen nhi?
^_^

Vào lúc 01:50 PM | Thứ Hai, ngày 20 tháng 08, 2007, Đại Bàng Trắng

brightĐi vào đi ra
Chẳng có ngại xa
Vui bạn vui ta
Bao la biển trời!

Vào lúc 08:45 AM | Thứ Hai, ngày 20 tháng 08, 2007, tocmay

tocmayđi chơi vũng tàu
vui quá vậy ta
chừng nào có vốn
Tổ chức một chuyến đi xa như vũng tàu..hìhì ...

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog 5thanhcuchi
(đã offline)
5thanhcuchi

Tên:
5thanhcuchi

Số điểm của Blog này là 4548 (số lần vote: 801)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (1040 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
nguyenhoangf
kijuto
popcorn123
xuongthuytinh
lehieu04044
vandon
nvhla
ngockimngan
nguyentriphong
violetthangtu

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước

    Lưu trữ

    Lưu bút
    bright Chúc Anh Năm đất thép một Giáng sinh và năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc anh nhé!
      gởi lúc 14:59 22/12/2007
    hangkt32f Chúc vui vẻ ha
      gởi lúc 17:09 20/12/2007
    maiyeuanh248 sao tha^y' tho anh co' gi` la nhi
      gởi lúc 15:05 19/12/2007
    namgiangho cả đẹp ở trong tâm hồn nữa bác ạ...cái này quan trọng lắm ....
      gởi lúc 12:43 18/12/2007
    bambi Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của bác Năm, sao vẫn chưa thấy Blog của bác hiển thị bên đó nhỉ??? Bác dự thi đi, mọi người sẽ ủng hộ bác đó!
      gởi lúc 12:37 18/12/2007
    Xem tất cả

     
     
    Powered by Ngoisaoblog.com