về quê thật vui sao
chỉ có cái trần đùi
áo thun ba lổ
đi hát ka rao ke
còn gì vui hơn
còn gì chóng chán
thi rớt
vì vào trường giỏi
thôi đành hẹn năm sau
lựa trường nào chui vào là xong
vui đá banh như trâu húc
cuộc đời là thế đấy
ngả rồi đứng lên
lại lao vào
thế mới hăng chứ
thế mới ghê chứ
cuộc đời luôn có nhiều niềm vui
thi rớt củng là một niềm vui
như tú xương khi xưa
chẳng có ai thèm thương hại
vì đường đời lăm ngả chông gai
cười đau cả ruột
chớ có tưởng
cuộc đời khi va chạm
mới biết đá vàng
mới biết
tình cảm là trên hết
tiền bạc chẳng là cái đinh gì
mà phải ngại
5thành củ chi
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về