những suy nghỉ đã qua ghi vào trong blog
nay xem lại buồn cười
cho mình khéo ngây ngô
thôi xóa đi dĩ vãng
chỉ còn ba dấu chấm
đành làm người không tâm
có lẻ sẻ không đau
sao chối bỏ quá khứ
những nghỉ suy chính mình
ai cũng nhiều đau khổ
dẩu không tim cũng đau
vì thần kinh còn đó
vì ý thức còn biết
còn suy tư vui buồn
còn tham sân si mãi hỏi trên đời
chỉ có những người không tim
mới không đau khổ sao
còn những người điên
họ có đau khổ không
chỉ có cây đá gổ vô tri
mới không còn đau khổ
nhưng đã là con người
không là gổ đá vô tri
đành có tim có đau
có sung sướng hạnh phúc
những trái tim cô cảm
e rằng là ác nhân
mất cả tính con người
sẻ làm hại mọi người
có những người có tim
nhưng người khác đã lấy mất
nên giờ sống như chết
trong vô cảm vô thức
trong điên loạn vô tâm
thật tội nghiệp người không tim
không ai giúp được gì
nếu không có trái tim
cùng ý thức cảm xúc
một trái tim yêu thương
là ba dấu chấm
nét chử tàu viết rỏ
một hình tương trái tim
|
4 Góp ý:
xem lại
buồn cười
ngây ngô...
đừng xóa đi dĩ vãng
đừng chối bỏ quá khứ
Bởi con người khác con vật chữ TÂM...
bài thơ bạn viết sâu sắc
chúc bạn khoẻ vui
------
thơtôi
nét chử tàu viết rỏ
một hình tương trái tim
Gởi góp ý mới
<< Trở về