 |
Thứ Ba, ngày 25 tháng 12, 2007 |
TÌNH YÊU SẼ VỀ ĐÂU ....?
|
người hỏi tôi
tình yêu sẽ về đâu ?
tình yêu về cuối chân trời
mặt trời sáng mọc
mặt trời hoàng hôn
trăng lên trăng muộn sương mờ
mây bay theo gió tình yêu trãi dài
trăng sao lấp lánh hẹn hò
tình yêu chát chít mail blog vui
tình yêu năm tháng về đâu ?
làm sao biết được biển dâu cuộc tình
làm sao biết được chuyện tình
tình yêu sẽ biết về đâu do mình
do mình mà cũng do người
muôn biến vạn hóa ai ngờ được đâu
trước đây mấy phút không yêu
sao giờ thơ thẩn tim yêu trao rồi
tình yêu ai biết về đâu
tim yêu thổn thức bây giờ mai sau
tình yêu chắp cánh bay cao
phương trời biển rộng đất trời bao la
ngàn sao thắp nến quanh ta
về đâu ai biết chỉ ta rỏ cùng
tiếng đàn tiếng hát tơ vàng
hoa hồng ai nỡ biết về nơi đâu
nụ hồng trinh nữ ven đường
thuyền tình cập bến nơi nào biết mô
tình yêu ai hỏi về đâu
cho ai cứ mãi liêu xiêu chuyện tình
chuyện mình rối rắm tơ hồng
bâng khuâng không biết hỏi ai bây giờ
ông tơ bà nguyệt đợi chờ
se tình yêu thắm chỉ hồng nên duyên
tình yêu sẽ về đâu ? ......
|
|
|
Blog 5thanhcuchi
(đã offline) |
 |
Tên:
5thanhcuchi
|
|
Số điểm của Blog này là 4801 (số lần vote: 845) |
|
Bạn bè |
|
Trang web của tôi |
|
Đường dẫn yêu thích |
|
Các bài viết trước |
|
Lưu trữ |
|
Lưu bút |
|
Happy New Year with all my best wishes. And I would love to send my best regards to your family! :) |
|
gởi lúc 08:51 02/01/2008 |
|
Chúc anh năm mới vui khoẻ ,hạnh phúc gia đình an khang thịnh vượng |
|
gởi lúc 16:37 01/01/2008 |
|
happy new year |
|
gởi lúc 21:40 31/12/2007 |
|
Nè,hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũi rồi,hãy làm nhứng việc còn dang dở đi,háy vứt bỏ mọi nỗi buồn,hãy cười thật tươi,bạn thân mến của tôi nhé!
Háy ghé thăm blog cúa mình thường xuyên.
Chúc mừng năm mới với niềm vui,niềm hạnh phúc...! |
|
gởi lúc 21:10 31/12/2007 |
|
happy new year nhá |
|
gởi lúc 21:07 31/12/2007 |
|
|
1 Góp ý:
Chỉ biết tình đến mang sầu mang vui
Lòng ta chợt thấy bồi hồi
Nhớ thương thương nhớ bóng người xa xa
Gởi góp ý mới
<< Trở về