- Thân em như liễu bên hồ
Có ngày liễu rụng xuống hồ chết queo
- Lá rơi ai bảo lá buồn
Tôi cười ai bảo là hồn tôi vui
Cười trong tiếng khóc ngậm ngùi
Thương thay tuổi dại chôn vào mồ sâu
- Thà ko yêu để lòng trong trắng
Nếu yêu rồi hãy cố gắng ... thành công
- Yêu em em chẳng chung tinh
Yêu em em lại chung tình với ai
Yêu em anh lại đắng cay
Yêu em anh để tháng ngày nhớ em
- Đêm ko trăng đêm buồn vô hạn
Bến ko đò, ai nỡ bước sang ngang
Đời ko bạn như cánh đồng hoang
Bạn ko tin mình là muôn vàn đau khổ
- Làm sao biết được mình yêu
Làm sao biết được người ta yêu mình
Làm sao biết cách tỏ tình
Làm sao biết được lòng mình yêu ai?
- Đầu tôi nhứt nhối ko chịu nỗi
Khi vắng bạn rồi lòng xốn xang
- Thân em như dải lụa đào
Sẵn sàng thắt cổ thằng nào ngu si
- Thân em như giếng giữa đàng
Anh mà lỡ ... té, xong hàng anh lun
- Chàng ơi đưa gói thiếp mang
Đưa xe thiếp bán cho chàng trắng tay
- Qua cầu ngả nón trông cầu
Cầu bao nhiu nhịp mún chồng giàu bấy nhiêu
- Ba đồng 1 mớ trầu cay
Sao anh ko hỏi những ngày ... vàng lên
|
3 Góp ý:
Tình chỉ đẹp sau làn khói trắng...
Tình cạn dần sau đáy tách cafe...
cafe đắng bỏ đường cát trắng ...
Tình cay đắng bít bỏ gì đây....
kết Bạn thỉnh thoảng giao lưu nghe ngoisaoblog.com/nguyenthangk34
chuc ban co nhiu liem vui va co nhiu bai hay nghe...
hiiiiiiiiii. happy .
Gởi góp ý mới
<< Trở về