» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Thứ Bảy, ngày 02 tháng 08, 2008

khóc
Điểm Ngôi sao Blog: 36 (6 lượt)
| Bình chọn:

Thời gian òa vỡ trong mắt nai
Xuân qua hạ tới -tóc thôi cài
Nụ hồng chết giữa Hoàng Hôn Tím
Hoài cố nhân - đêm,lệ ứa dài....

st


Thứ Sáu, ngày 01 tháng 08, 2008

tự trào !
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Cuộc đời là sự vô giá
Sống hết mình, yêu bằng cả trái tim


Thứ Năm, ngày 24 tháng 07, 2008

”THIÊN NGA” VỊT GIỜI...
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt)
| Bình chọn:


Vịt giời mong biến thiên nga,
Lòng cùn, trí ngắn, nào ra thành gì!?
Háo danh, chơi xâu ai bì!
Muốn tô danh tiếng che gì lem nhem?
Cắn càn, đuổi hết anh em,
Nói lời chẳng biết ngày-đêm, lành-tà.
Thiên nga kia vẫn kém “bà”,
Dẫu tâm dẫu trí đây là vịt thôi:
Trí cùn ...


Thứ Bảy, ngày 19 tháng 07, 2008

vô đề
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt)
| Bình chọn:

chẳng biết tự bao giờ em đã viết tên anh
lên tờ giấy mà lòng nghe rạo rực
con tim nhỏ một lần thao thức
đã bồi hồi không dấu nổi một tình yêu

em vẫn yêu tuy đã biết một điều
trong trái tim anh có người có người con gái khác
em cũng hiểu nhưng ...


Thứ Sáu, ngày 18 tháng 07, 2008

AI CŨNG CÓ PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
Điểm Ngôi sao Blog: 36 (6 lượt)
| Bình chọn:


Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nỗi
Em dại dột em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng trở thành người lớn bao dung.

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Vì trái tim anh có thùa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh ...


Thứ Năm, ngày 17 tháng 07, 2008

Người lớn không muốn yêu
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt)
| Bình chọn:


"Người lớn không muốn yêu,
Vì đôi khi thấy sợ
Phải làm thơ,
Phải mộng mơ
Cho một trái tim lừa dối .
Nên thôi , không cần yêu nữa ...

Không còn là con nít,
Nên người lớn không muốn yêu
Thôi không còn muốn phiêu ...


Thứ Tư, ngày 16 tháng 07, 2008

Không Đề
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt)
| Bình chọn:



Thơ tình...Em gởi cho ai!?
Bờ xa cỏ mịn sương mai chòng chềnh
Với cành hái chút nắng hanh
Hỏi ai cân được chênh vênh nắng này
Vẫn là nhung là nhớ đầy
Hôm nay đã ...