Thứ Tư, ngày 18 tháng 06, 2008
Vẫn biết dạy thêm là bị cấm nhưng do yêu cầu của phụ huynh nên một số giáo viên có uy tín vẫn được mời dạy để chuẩn bị cho con cái mình vào lớp 6. Tôi xin kể một câu chuyện mà tôi được chứng kiến:
Lớp học buổi tối có khoảng gần hai ...
Viết bởi T.Giang >> 11:22 PM
Không ngủ được. Đọc lại một số bài thơ mà tôi thích. Thấy bài này hay hay post lên cả nhà đọc cho vui. Chẳng nhớ là của ai nữa.
GHen.
Em ghét anh giữa mọi người
Anh vui cho tất cả reo cười
Anh nhìn em lẫn trong ...
Viết bởi T.Giang >> 12:34 AM
Thứ Ba, ngày 17 tháng 06, 2008
Như chim tha mồi
Như ong làm tổ
Nguyện theo khuôn khổ
Rèn luyện nên người.
Viết bởi T.Giang >> 04:41 PM
Đừng sống bằng tâm hồn lạnh lẽo
Đừng nhìn ai bằng ánh mắt u sầu
Hãy hát lên những lời ca trong trẻo
Và hãy hiên ngang đừng sống cúi đầu.
Dù gió bấc có gào lên từng đợt
Hay đêm đông mưa phùn rơi không ngớt.
Viết bởi T.Giang >> 08:51 AM
Chủ Nhật, ngày 15 tháng 06, 2008
Hôm nay con muốn viết về bố. Người mà con rất mực tôn kính. Hôm qua bố về quê và mang cho con nắm rau ngót vườn nhà do mẹ trồng. Nhìn cái dáng vẻ tất tưởi của bố con chảy cả nước mắt. Lúc nào bố cũng có cái dáng vẻ vất vả thế. Từ khi con ...
Viết bởi T.Giang >> 08:02 AM
Thứ Bảy, ngày 14 tháng 06, 2008
Bồ ơi! Nhớ bồ quá! Xa nhau mấy hôm rồi bồ nhỉ?
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Hết nằm lại dậy thẫn thờ vào ra.
Ui! Nhớ quá đi mất!
Mới có mấy ngày mà sao lâu quá thế.
Cứ hắt hơi hoài bồ ơi mong nhỉ?
Bồ ơi bồ, bồ có biết hay không?
Viết bởi T.Giang >> 05:39 PM
Thứ Ba, ngày 10 tháng 06, 2008
Tự nhiên hôm nay có tâm trạng lạ quá! Buồn mênh mang mà chẳng hiểu tại sao nữa. Mệt mỏi. Thực sự mệt mỏi mà không biết phải làm gì. Muốn viết thật nhiều. Nhưng viết rồi lại xoá chẳng đâu vào đâu cả. Mọi người vẫn vui vẻ và bận rộn. CÒn mình thì ....Không biết vơ víu ...
Viết bởi T.Giang >> 10:40 PM
Có một ngày mây bỗng ngừng trôi
Hoa e ấp giữa khung trời đầy nắng
Thuở học trò như trang giấy trắng
Tuổi thơ em bỏ vắng bên thềm.
Có một ngày anh không dám gọi tên
Anh chỉ sợ trái tim mình tan vỡ
Thời gian trôi bước chân trên thềm cỏ
Giọt buồn nào em đợi những mùa mưa.
Có một ngày anh chẳng dám đón ...
Viết bởi T.Giang >> 04:45 PM
Tôi đã từng sợ có ngày mình sẽ lớn
Tuổi học trò cắp sách chẳng còn đâu
Áo trắng tinh khôi nhường cho chiếc áo màu.
Nỗi buồn sẽ đọng đầy lên khoé mắt
Tôi đã từng lo có ngày mình sẽ lớn
Sẽ nhìn đời bằng đôi mắt đăm chiêu
Tuổi thơ ngây sẽ mất mát đi nhiều
Viết bởi T.Giang >> 03:52 PM
Thứ Hai, ngày 09 tháng 06, 2008
( Lâu không ghé qua blog thấy mọi người sôi nổi tham gia cuộc thơ tình mùa hạ quá. Thật tiếc là G không ở nhà để tham gia cùng mọi người. Chúc mừng tất cả những blogger đã giành giải của ban tổ chức. G xin chia vui cùng các bạn.)
Bài thơ này xin tặng tất cả ...
Viết bởi T.Giang >> 11:12 PM