» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Khoảng Trống Trong Anh Khi Em Xa Vắng
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:

Tác giả: lê thắng | 08:29 AM
Thứ Tư, ngày 19 tháng 12, 2007

Anh tìm em trong cơn gió thoảng qua

Nhưng gió lặng, có khi nào thổi lại

Để cho anh ngóng trong chờ đợi

Có cơn gió nào thổi nhẹ qua không?

Anh tìm em, con sóng nhẹ lăn tăn,

Sóng gợn tí, sao có em trong đó.

Bóng dáng chập chờn trong từng làn nước,

Đã đi xa rồi ...

Đừng Yêu Dân IT
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Tác giả: lê thắng | 10:27 AM
Thứ Ba, ngày 23 tháng 10, 2007

Đừng dại mà quen bọn ai-ti (IT)
Chúng nó khô khan, lãng mạn gì?
Viết thư tán gái thì kinh dị
Chúng viết bằng gì? - Ngôn ngữ C

Đừng dại mà yêu bọn IT
Chúng nó tài năng, mỗi tội kỳ
Bạn gái chúng ...

Tình IT
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Tác giả: lê thắng | 02:53 AM
Thứ Ba, ngày 26 tháng 06, 2007

Em vội bước ra đi quên Logoff
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.

Thôi hết vấn vương
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Tác giả: lê thắng | 02:49 AM

Mai sẽ về xé nát mấy trang thơ
Vặt vãnh đôi câu ngày xưa em thích
Lời không văn hoa như vần cổ tích
Nhưng ít nhiều gói ghém tấm tình ta

Mai sẽ về xoá nốt khúc tình ca
Thuở mặn nồng ta cùng hoà cung điệu ...

Hoa bằng lăng
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Tác giả: lê thắng | 02:47 AM

Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng
Cô bé ơi sao em vờ không thấy
Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy
Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều

Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu
Sợ tuổi thơ vì sao xanh bay ...

Kẻ đi tìm tình yêu
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Tác giả: lê thắng | 02:46 AM

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em.

Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít ...

Trao Yêu Thương
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Tác giả: lê thắng | 01:58 AM

Làn gió đưa hương thoang thoảng bay

Để lòng ngơ ngẩn như thể say.

Say làn hương lạ, làn hương dịu,

Bởi khách má hồng... ôi tuyệt thay.

...