» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Thứ Năm, ngày 06 tháng 11, 2008
Áo dài Việt Nam
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có một loại y phục cá biệt, khi nhìn cách phục sức của họ, chúng ta nhận biết họ thuộc quốc gia nào. Người Nhật Bản có chiếc áo Kimono, người Trung Hoa đời Măn Thanh có chiếc áo Thượng Hải mà quí bà quí cô thường gọi là ...

Lumos >> 23:16 1 góp ý
 
Thứ Năm, ngày 30 tháng 10, 2008
Thầy
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:

Mười năm trở lại thăm thầy
Vườn xưa vẫn gốc mai gầy trước sân
Một mình một bóng phòng văn
Bút nghiên ơi đã bao lần bút nghiên
Vườn xưa vẫn mấy cánh chim
Mười năm thầy đã già hơn trước nhiều
Vẫn còn đôi mắt thương yêu
Còn đây mái tóc giữa chiều bạc phơ
Tâm ...

Lumos >> 21:33 2 góp ý
 
Văn hóa uống trà
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:

Uống trà là một hoạt động tinh tế và mang tính xã hội. Thời gian uống trà là thời gian để nghiền ngẫm chuyện đời, để tạm thoát khỏi cuộc sống náo nhiệt và cũng thể thanh thản, phục hồi năng lượng. Từ xưa đến nay, mỗi nước đều có một nghi thức uống ...

Lumos >> 17:48 2 góp ý
 
Chủ Nhật, ngày 26 tháng 10, 2008
Vần thơ còn ở lại
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt)
| Bình chọn:


Ta vốn là một rừng thu vàng úa
Nên mùa nào cũng lả tả lá rơi
Rơi chút buồn, chút nhớ nhung mờ ảo
Chút héo tàn, ...

Lumos >> 00:11 2 góp ý
 
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 10, 2008
Bí Ẩn của Pho Tượng Phật Chùa Bút Tháp
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút Tháp, Bắc Ninh, do Trương Thọ Nam tạc và hoàn thành vào năm 1656, thời Hậu Lê. Trên bệ tượng ghi: Nam Đông Giao, Thọ Nam - Trương tiên sinh - phụng khắc (tạm hiểu: Nam Đông Giao là địa chỉ, Thọ Nam là ...

Lumos >> 11:49 0 góp ý
 
Thứ Năm, ngày 23 tháng 10, 2008
Tặng "Hội Blogger Yêu Hà Nội"!
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Vậy là Hà Nội lại trở về với những cơn mưa
Với cả những điều dở dang mà hình như...em chưa bao giờ biết đến
Vẫn là những tiếng thở than - ừ - ...

Lumos >> 14:42 2 góp ý
 
Thứ Ba, ngày 21 tháng 10, 2008
ĐÊM QUA PHÀ CAO LÃNH
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt)
| Bình chọn:


Một chuyến phà đêm không có em
Sông sâu nằm nhớ hay vờ quên
Một mảnh trời sao chia hai nửa
Hậu Giang đâu nối được sông Tiền

Tôi về cát bụi vướng bàn chân
Gió ...

Lumos >> 19:51 2 góp ý
 
Thứ Tư, ngày 15 tháng 10, 2008
Giấc mơ?
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

P { MARGIN: 0px }

Ngày hôm qua, thôi không còn buồn nữa
Vì có em chia một nửa cuộc tình
Ngày hôm qua có mấy ...

Lumos >> 12:53 0 góp ý
 
Thứ Bảy, ngày 04 tháng 10, 2008
Tiếng thở dài....
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Xưa và nay

xưa
anh về
cây sứ trắng
mùi hương đê mê
trăng treo ngòai hiên vắng
mắt huyền nhìn anh long lanh
bao năm trôi thầm lặng
anh về trăng bay
hương sứ đắng
mũi cay
nay

Tấm di ...

Lumos >> 23:04 0 góp ý
 
...
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Tìm về quê cũ xa xôi
Nào hay quê đã quên người năm xưa

Lumos >> 13:57 1 góp ý
 
Thứ Bảy, ngày 27 tháng 09, 2008
Buồn Theo Tiếng Mưa ...
Điểm Ngôi sao Blog: 7 (2 lượt)
| Bình chọn:

...

Lumos >> 20:43 1 góp ý
 
Ngủ đi tìm lại một thời tuổi thơ
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Ngủ êm như một dòng sông
Trên ngàn hoa lá mênh mông một trời
Ngủ trong tiếng nhạc buông lơi
Ngủ đi quên khổ cuộc đời trần ai


Thả hồn trong cõi thiên thai
Ru tình một cõi theo mây ...

Lumos >> 15:10 2 góp ý
 
Làng quê bắc bộ Việt Nam
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Cấu trúc làng truyền thống với những với những yếu tố điểm như con đê, cổng làng, đình làng, cây đa, bến nước, những nhà vườn - ao khép kín hài hòa, cân bằng với môi trường thiên nhiên, là những đặc trưng cần được bảo lưu và ...

Lumos >> 10:36 0 góp ý
 
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 09, 2008
Mùa thu lạnh
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Anh hỏi em...
Sắc mùa thu vàng mộng
Em ước gì...
Cho hy vọng tương lai?
Em bảo rằng...
Tình yêu ngày nồng ấm
Mãi bên nhau...
tay dìu nắm đừng phai

Siết chặt tay...
Anh nói rằng mãi mãi

Lumos >> 19:17 0 góp ý
 
Áo em màu nhang khói
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Áo em màu nhang khói
Bay qua cầu lẻ loi
Chỉ còn tôi đứng đợi
Em phơi bóng ngang đời.

Chân cao hơn dốc nắng
Em bước xuống thềm tôi
Quanh co con nước lớn
Vỗ gãy ngọn sóng bồi.

Lumos >> 19:13 0 góp ý
 
 
 
Powered by Ngoisaoblog.com
 
Blog joker
(đã offline)
Lượt xem: 67001
joker
Tên : Lumos
Nơi cư ngụ : X1310 - Y0403 - Z..., Vietnam
 
Số điểm của Blog này là 5073 (số lần vote: 868)
Xem thông tin cá nhân
Album cá nhân
Danh sách bạn bè (70 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu
Lưu bút
cảm ơn bạn.2 câu thơ hay lắm.chúc bạn thành công.
[gửi: @09; 21:34 13/11/2008]

Chúc cuối tuần vui
[gửi: Hoa Hồng Tím (NLT); 13:27 08/11/2008]

oaí lâu mới thấy
[gửi: ***pippi***; 11:38 31/10/2008]

Hôm nay dừng ghé nhà ta
Có người lữ khách phương xa thoáng buồn
[gửi: TRANGMUON; 17:42 23/10/2008]

Cám ơn bạn đã ghé thăm và tặng thơ. Trăng muộn chúc bạn vui
[gửi: TRANGMUON; 16:01 22/10/2008]

Xem tất cả
Bạn bè
Trang web của tôi
Áo dài Việt Nam
Thầy
Văn hóa uống trà
Vần thơ còn ở lại
Bí Ẩn của Pho Tượng Phật Chùa Bút Tháp
ĐÊM QUA PHÀ CAO LÃNH
Tiếng thở dài....
...
Buồn Theo Tiếng Mưa ...
Ngủ đi tìm lại một thời tuổi thơ
Làng quê bắc bộ Việt Nam
Mùa thu lạnh
Áo em màu nhang khói
Cô gái đổi chuông gió lấy... hai ngôi trường!
Lê Vũ Cầu - hạt 'bụi đời' gửi trần gian chút lòng nhân ái
Vĩnh biệt nghệ sĩ Lê Vũ Cầu
Lê Vũ Cầu, tạm biệt gã giang hồ...
Thượng Đế có bất công không?
Đâu rồi mùa thu cũ
Cha, Mẹ
THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XA
Hai anh em nghèo, bất hạnh 'cập bến' giảng đường
Về đâu tìm kiếm tình hồng....
Đọc thơ Trịnh Hoài Giang
Những ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn
Sống trên đời cần có một tấm lòng!
Rong Rêu
Chiếc nón lá Việt Nam
Đời vẫn hát cùng Trịnh...
Hội Quán " Hội Ngộ "
Có chút nào em sót ở anh?
Góc biển
Ai sẽ dìu em … đến cuối đường?
Bằng lăng tím mắt học trò
Dù đời như chiếc lá thu bay
Một thời cắp sách
Anh hãy về buộc gió lạnh giùm em !
ĐỪNG TIẾC NUỐI
Phù du
Chỉ là sương khói bềnh bồng mà thôi....
Đáp lại thơ Lão Đạo Sĩ và Đại Bàng Trắng
Vẫn chiêm bao lạ
Tình sầu cho em
Trưng Nữ-Vương
Em đã quên mùa Thu!
Em đến
Đồi thông
Ngẫm nghĩ từ truyện Trạng Quỳnh
Chiếc bẫy chuột
Nếu Được Sống 2 Lần
Tự tình sau cơn mưa...
Giải mã nhạc thơ Trịnh Công Sơn
Nỗi nhớ dịu êm