» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Góp ý 12
Tôi là một gã công nhân
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt)
| Bình chọn:
icon1 Anh Hai | icon4 06:33 PM | icon3 Thứ Tư, ngày 01 tháng 10, 2008

Tôi là một gã công nhân
Giai cấp vô sản nên không có nhà
Tiền lương cộng với tăng ca
Mỗi tháng triệu rưỡi thật là khó khăn
Tiền nhà ngốn hết hai trăm
(Phòng thuê bốn đứa tám trăm chia đều)
Sống thì tất phải ăn tiêu
Tiền ăn mỗi tháng hết đều năm trăm

Góp ý 4
Vòng oan nghiệt !
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt)
| Bình chọn:
icon1 Anh Hai | icon4 01:39 PM | icon3 Thứ Sáu, ngày 26 tháng 09, 2008

Bên này hiếu, bên này tình
Bên nào đau khổ thì mình cũng đau
Tình cha nghĩa mẹ ơn sâu
Tình em thắm thiết biết sao lo tròn !
Thôi thì trọn đạo làm con
Thôi thì Tần Tấn đôi đường cách chia
Đành lòng cất bước ra đi
Đành - lòng - đi để sầu ...

Góp ý 3
THU CA !
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:
icon1 Anh Hai | icon4 01:46 PM | icon3 Thứ Hai, ngày 22 tháng 09, 2008



Sáng tác: Phạm Mạnh Cương
Thể hiện: Quang Dũng

Góp ý 9
Nợ tình chưa trả cho ai - Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan !
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt)
| Bình chọn:
icon1 Anh Hai | icon4 01:44 PM | icon3 Thứ Ba, ngày 09 tháng 09, 2008

Có những đêm
Ta cố ru ta vào giấc ngủ
Hơi thở nhọc nhằn
Giữa nhớ nhớ quên quên

Quá khứ đã ngủ yên ?
Hay ta đang ngủ quên cùng quá khứ
Mỗi ngày qua
Một nỗi niềm chất chứa
Góp yêu thương thành khối ở ...

Góp ý 8
Muốn một lần, tạ ơn với đời ... chút mặn nồng cho tôi ....
Điểm Ngôi sao Blog: 36 (6 lượt)
| Bình chọn:
icon1 Anh Hai | icon4 06:33 PM | icon3 Thứ Hai, ngày 08 tháng 09, 2008

Góp ý 6
THU !
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:
icon1 Anh Hai | icon4 06:06 PM | icon3 Thứ Sáu, ngày 05 tháng 09, 2008

An Bình viết :

Thu chết trong lòng thu xót xa
Rượu chơ vơ uống trăng chơ vơ sầu
Tình chơ vơ lối,tình tan vỡ
Lỡ để thu tàn đành đoạ sao?

Thu của chị Hằng,của trời ...

Góp ý 8
Thu chết - Thu không chết !
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt)
| Bình chọn:
icon1 Anh Hai | icon4 01:56 PM | icon3

An Bình viết :

Mùa thu không hề chết
Chỉ tạm thời lánh xa
Chỉ khi mùa hạ qua
là nàng thu lại đến

Nhìn ánh vàng xao xuyến
Lá mùa thu nhẹ bay
Dòng nước, hoa bắp lay
Đất trời hoà theo nhịp

Sao ...