Blog 24111tac
(đã offline)
Lượt xem: 5745

24111tac

Tên:
docnhatmot

Số điểm của Blog này là 687 (số lần vote: 118)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (38 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Lưu bút
bright ĐBT tò mò muốn xem hình docnhatmot nhưng chả thấy tấm nào!
  gởi lúc 23:12 29/04/2008
tsbslevan Chào em! Hết buồn chưa? Sang nhà anh đọc bài thơ vui đi, nếu còn buồn thì chắc cũng sẽ vợi đi chút chút em ạ.
  gởi lúc 13:59 27/04/2008
bright Lạc quan và luôn vui vẻ nghe em!
Chúc em mọi điều tốt lành!
  gởi lúc 16:56 26/04/2008
tsbslevan Mong em tìm được niềm vui và hạnh phúc !
  gởi lúc 20:19 24/04/2008
nguyenbaoan Chúc chị ngày mới zui zẻ! dạo này em bận wá, hổng fải lười mờ...
  gởi lúc 08:03 24/04/2008
Xem tất cả

Bạn bè
huyenmark
5thanhcuchi
tinhyeucongai
mrlinhno1
enormous
nguyenthuc
wangfang
giangsinhbuon07
nguyenbaoan

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

    Đường dẫn yêu thích

      Các bài viết trước

      Lưu trữ

       

      Thứ Ba, ngày 29 tháng 04, 2008

      Đi tìm hạnh phúc
      Điểm Ngôi sao Blog: 39 (7 lượt)
      | Bình chọn:

      Có lẽ trên cuộc đời này nó là người cô đơn nhất
      Tình yêu với nó quá xa vời . Những người quen biết nó thường tỏ ra ái ngại cho nó vì đến gần 30 tuổi rồi mà nó vẫn chưa có người yêu . Nhưng nó coi đó là chuyện bình thường
      Mà người sốt ruột nhất là ...

      Gửi bởi: docnhatmot 11:27 AM 9 góp ý

      Chủ Nhật, ngày 20 tháng 04, 2008

      Không đề
      Điểm Ngôi sao Blog: 29 (5 lượt)
      | Bình chọn:

      Ngày xưa người ấy cùng với tôi
      Hái hoa bắt bướm vẫn cùng chơi
      Nắng vàng trải khắp lung linh sắc
      Mắt cười lúng liếng thấy đẹp đôi

      Người ấy kết hoa thành vòng nguyệt
      Đội trên đầu tôi , khen rất tuyệt
      Tôi kết trái tim lồng tên ghép
      Nói rằng như vậy sẽ không rời

      Ấy vậy giờ đây đã ...

      Gửi bởi: docnhatmot 06:27 PM 5 góp ý

      Thứ Hai, ngày 31 tháng 03, 2008

      Phút ưu tư
      Điểm Ngôi sao Blog: 42 (7 lượt)
      | Bình chọn:

      Ngồi
      Nghĩ thật nhiều nhưng không thể viết
      Tâm tư giằng xé
      Chán chường ...
      Mệt mỏi...
      Luôn lo lắng về mọi điều
      Những lỗi lầm không phải do mình nhưng quy trách nhiệm sẽ thuộc về mình
      Đau đầu vì những việc không đâu vào đâu
      Không biết làm thế nào để thoát ra được
      Giá như....mọi ...

      Gửi bởi: docnhatmot 10:49 AM 10 góp ý

      Thứ Tư, ngày 19 tháng 03, 2008

      Buồn
      Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt)
      | Bình chọn:

      Ngày
      Thật dài
      Thấy trống vắng
      Ngồi đếm từng phút
      Mong thời gian mau trôi nhanh
      Để nỗi buồn nào thôi chảy dài dấm dứt
      Xoá nhoà dần những đau thương mong manh
      Chợt thấy những mảnh ghép đọng lại
      Ký ức hiện về theo từng nỗi nhớ
      Lòng không phôi phai
      Mong quên hết
      Phút giây

      Gửi bởi: docnhatmot 11:15 AM 8 góp ý

      Thứ Bảy, ngày 15 tháng 03, 2008

      Chuyện tin nhắn
      Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt)
      | Bình chọn:

      Có một ngày trong bao nhiêu ngày
      Đang ngồi buồn chợt thấy máy rung
      Cầm lên xem dòng tin nhắn lạ
      Muốn làm quen - đúng là cực hình

      Vốn sẵn trong người tính đa nghi
      Ngẫm nghĩ lại xem ai trêu nhỉ ?
      Hồi lâu nghĩ mãi không biết được
      hay là ai đó nhắn nhầm rồi

      Nhắn lại một tin ...

      Gửi bởi: docnhatmot 07:24 PM 7 góp ý

      Thứ Năm, ngày 06 tháng 03, 2008

      Hãy cho tôi....
      Điểm Ngôi sao Blog: 22 (4 lượt)
      | Bình chọn:

      Hãy cho tôi một mối tình si
      Đừng nên tiếc rẻ ,đừng ngại gì
      Thêm vào hồn tôi chút màu sắc
      Xoá niềm u ám ,buồn đau đi

      Hãy cho tôi một khúc nhạc vui
      Để lòng thoát ra giấc ngủ vùi
      Khuôn mặt thêm rạng ,đời thêm mới
      Muốn cùng sẻ chia chút ngọt bùi

      Hãy cho tôi một phút huy hoàng

      Gửi bởi: docnhatmot 10:14 AM 6 góp ý

      Thứ Ba, ngày 04 tháng 03, 2008

      Tiên cảnh
      Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
      | Bình chọn:
      Tiếng gió hiu hiu nhẹ đưa lối
      Dẫn ta vào giữa chốn bồng lai
      Giữa ngàn mây phảng phất bay bay
      Đây tiên cảnh ngàn đời không đổi
      rừng hoa ngập lối vươn xa mãi
      Đàn bướm rập rờn đùa nắng mai
      Dòng suối lượn quanh cùng nhảy nhót
      Chim non hoà tiếng lời hát ca
      Kìa những nàng tiên muôn ...
      Gửi bởi: docnhatmot 12:03 PM 5 góp ý


      Powered by Ngoisaoblog.com